Bóng Đá Plus trên MXH

PSG ít trọng dụng măng non: Đừng để mờ những viên ngọc
MINH HUY • 14:34 ngày 21/03/2016
PSG đang sở hữu không ít gương mặt trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Và có lẽ, giờ là lúc HLV Laurent Blanc nên để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện trong phần còn lại của Ligue 1 khi đội bóng của ông đã sớm vô địch giải đấu.

    TỪ DÀN “SAO MAI” ĐÔNG ĐẢO…

    Từ khi đổi chủ vào năm 2011, PSG đã giới thiệu được rất nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý. Sau lứa đầu tiên gồm những Granddi Ngoyi, Loris Arnaud và đặc biệt Mamadou Sakho - đội trưởng trẻ nhất lịch sử CLB khi mới 19 tuổi - đội chủ sân Parc des Princes lại cho ra lò một loạt “sản phẩm cây nhà lá vườn” cực kỳ chất lượng như Alphonse Areola, Youssouf Sabaly, Jordan Ikoko, Romain Habran, Jean-Christophe Bahebeck. Nhưng điểm chung lớn nhất ở những tài năng trẻ này chính là không có đất dụng võ tại PSG và buộc phải chia tay CLB từ rất sớm.

    Hiện tại, HLV Blanc cũng đang có đội ngũ cầu thủ “cây nhà lá vườn” rất tiềm năng nhưng cần được cọ xát thêm để trưởng thành. Trong bối cảnh chiến dịch Ligue 1 đã xong, Blanc nên thường xuyên sử dụng những Presnel Kimpembe, Jean-Kevin Augustin, Christophe Nkunku, Hervin Ongenda hay Odsonne Edouard. Đây là một giải pháp lý tưởng để giúp các trụ cột có thêm thời gian dưỡng sức cho Champions League, đồng thời dàn cầu thủ trẻ sẽ tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

    Ngay cả khi chỉ xuất hiện ở một vài trận đấu ở mùa này, các sao trẻ PSG cũng ít nhiều để lại dấu ấn. Ví dụ như Ongenda. Chính cầu thủ 20 tuổi này là người phá vỡ thế bế tắc cho PSG trong chiến thắng 2-1 trước Lorient ở vòng 14 Ligue 1 2015/16. Đó là lần đầu Ongenda đá chính cho PSG ở mùa này.


    … ĐẾN BÀI HỌC MANG TÊN COMAN, RABIOT

    Sau sự xuất hiện của giới chủ Qatar với tiềm lực tài chính hùng hậu, việc quản lý, sử dụng các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của PSG luôn bị trỉ chích nặng nề. Bài học mang tên Kingsley Coman vẫn còn nóng hổi. Coman được xem là một viên ngọc thô quý báu tại sân Parc des Princes, nhưng vốn rất thận trọng trong việc sử dụng các tài năng trẻ, HLV Blanc đã “ngó lơ” Coman và để Juventus nhanh tay cuỗm mất..

    Hoặc trường hợp của Adrien Rabiot cũng đáng để PSG suy nghĩ. Ngôi sao trẻ 19 tuổi này đã tiến bộ rất nhanh cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Thế nhưng rất nhiều lần anh từng công khai đòi được ra đi vì không có suất đá chính. Điều đó khiến NHM cảm thấy phí phạm cho PSG bởi tài năng của Rabiot là không thể bàn cãi. 

    Mới nhất, Rabiot đã chứng tỏ đẳng cấp trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Chelsea cách đây không lâu. Bởi vậy, đã đến lúc PSG không được tiếp tục lãng phí những viên ngọc thô của họ. PSG cần nhiều những Rabiot để giữ gìn bản sắc.

    5 SAO TRẺ NÊN ĐƯỢC BLANC DÙNG NHIỀU HƠN 

    Christopher Nkunku (18 tuổi)
    Biệt danh là “chàng lùn”, tài năng 18 tuổi Nkunku (chỉ cao 1,59m) lại được đánh giá rất cao ở sự khéo léo và khả năng tổ chức lối chơi tốt.

    Hervin Ongenda (20 tuổi)
    Xuất hiện lần đầu tại Ligue 1 khi mới 17 tuổi, là trụ cột của Bastia mùa trước (theo dạng cho mượn), tiếc rằng mùa này Ongenda mới được chơi 2 trận.

    Presnel Kimpembe (20 tuổi)
    Lối chơi dũng mãnh, tỉnh táo khiến Kimpembe được ví như Marcel Desailly mới của bóng đá Pháp. Mùa này, tài năng 20 tuổi đã ra sân 7 lần, trong đó có 4 trận đá chính tại Ligue 1.

    Jean-Kevin Augustin(18 tuổi)
    Trong số các sao trẻ, cầu thủ 18 tuổi Augustin được trao nhiều cơ hội nhất, với 12 trận từ đầu mùa nhờ khả năng thích ứng cao khi có thể chơi mọi vị trí trên hàng công PSG.

    Odsonne Edouard (18 tuổi)
    Edouard vô địch châu Âu 2015 cùng U17 Pháp và là Vua phá lưới giải này (15 bàn/13 trận). Tài năng 20 tuổi này đã ghi 35 bàn sau 30 trận ở mùa trước cùng đội trẻ PSG. Nhưng mùa này anh chưa ra sân lần nào.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay