Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Đếm lùi ngày nhận… Hexagoal!
Minh Huy • 06:17 ngày 27/04/2015
Ligue 1 vẫn chỉ là ao làng với PSG. Trở về sau thất bại tại Champions League, đội bóng của HLV Laurent Blanc vẫn vùi dập Lille tới 6-1 để chứng tỏ, chức vô địch Ligue 1 với họ mùa này chỉ còn là vấn đề thời gian.
    HÀNG CÔNG TỎA SÁNG RỰC RỠ
    HLV Blanc từng loay hoay trong việc làm sao để tìm ra phương án tốt nhất cho hàng công PSG với dàn sao thượng thặng, đẳng cấp. Thậm chí, đến trước thời điểm Zlatan Ibrahimovic lĩnh án treo giò 3 trận tại Ligue 1 (đã thi hành án phạt được 2 trận), chiến lược gia người Pháp vẫn cứ dùng dằng giữa nhiều giải pháp. Nhưng thực tế thì chỉ tính trong 6 trận gần đây tại Ligue 1, PSG đã ghi tới 21 bàn và giúp Blanc nhận ra nhiều điều. Đẳng cấp vượt trội của PSG tại giải VĐQG Pháp là không phải bàn cãi và chức vô địch lần thứ ba liên tiếp của đội chủ sân Parc des Princes đang được đếm lùi.


    Trở lại với chiến thắng hủy diệt Lille tại sân Công viên các Hoàng tử, hàng công PSG đã thi đấu không thể tuyệt vời hơn. Cộng với sự trở lại xuất sắc của Thiago Motta, Blanc đã tìm thấy công thức chiến thắng cho PSG ở… mùa tới! Trong khi Motta phân phối bóng nhịp nhàng như lá phổi của PSG, thì bộ ba Pastore-Cavani-Lavezzi tung hứng cho nhau cũng rất hiệu quả. Lavezzi lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại các giải VĐQG. Cavani ghi cú đúp. Pastore hoạt động như con thoi để giữ liên lạc giữa hàng công và tuyến dưới, kiến tạo để Lavezzi ấn định chiến thắng 6-1 cho đội nhà. Đây là một trận đấu xuất sắc của hàng công PSG. Blanc còn mong chờ gì hơn thế?!

    VAI TRÒ THỰC TẾ CỦA IBRA
    Thêm một trận nữa PSG thắng to mà không cần Ibra. Blanc cần nhận ra thực tế là vai trò của Ibra ngày càng bớt quan trọng tại Parc des Princes (cả ở Ligue 1 lẫn cúp châu Âu, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ). Trải qua 17 trận không Ibra trên mọi đấu trường, PSG thắng 11, hòa 5 và chỉ thua 1, nhưng trận thua ấy lại ở Champions League (tứ kết lượt về với Barca). Tính riêng ở Ligue 1 2014/15, PSG bất bại trong các trận thiếu Ibra (hòa 1, thắng 10). Thế thì tại sao đội bóng phải xoay quanh Ibra? Đã tới lúc Blanc gạt bỏ tư tưởng phụ thuộc Ibra và thực hiện cuộc cách mạng trên hàng công mùa tới, nếu muốn PSG vươn tầm châu lục.


    Pastore cho thấy anh luôn nguy hiểm khi được chơi tự do. Lavezzi cũng chứng minh anh luôn bùng nổ khi được tin tưởng hoàn toàn. Còn Cavani lại khẳng định, sức trẻ và đẳng cấp của anh đủ sức thay thế Ibra trong vai trò mũi nhọn tấn công cao nhất của PSG. Sau trận đấu này, chính HLV Rene Girard của Lille cũng phải thốt lên, ông không tưởng tượng rằng từng có thời gian dài ở mùa này, PSG bị khủng hoảng hàng công. HLV Blanc đã quá lãng phí những tài năng ông đang có. Và với dàn tấn công mạnh như vũ bão thế này, đội bóng Thủ đô sẽ còn thống trị Ligue 1 dài dài.

    VIDEO: PSG 6-1 Lille

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay