Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước với 35 bàn/36 trận được kỳ vọng rất nhiều ở mùa tới. Áp lực ấy lớn đến mức giới mộ điệu có thể nhận thấy rõ ngay cả trên sân tập. Mỗi lần Cavani có bóng hoặc sút bóng, tên của anh lại được các fan reo hò và gào thét.
Tuy nhiên, Cavani đã giải tỏa được áp lực bằng lối chơi nhàn nhã và tinh tế hiếm thấy trong 45 phút thi đấu trận gặp Tottenham. Nhận được đường chuyền tuyệt vời của Adrien Rabiot, Cavani không cho thủ thành Hugo Lloris bất cứ một cơ hội cản phá nào bằng bàn thắng ở cự ly rất gần.
Ngoài ra, Cavani còn di chuyển như con thoi, tranh cướp bóng quyết liệt và hỗ trợ tối đa cho các tiền vệ PSG. Với 4 cú sút, trong đó 3 trúng đích và một loạt các pha can thiệp ở khu vực giữa sân (với tỉ lệ thành công lên tới 90%), Cavani “nóng máy sớm”. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho đội bóng thủ đô trước thềm trận Siêu cúp Pháp với Monaco vào ngày 30/7 tới.
“Đối với một tiền đạo, ghi bàn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, đôi khi hỗ trợ cho các đồng đội ở phía dưới cũng đóng góp không nhỏ vào thắng lợi chung cho cả đội. Tôi muốn thắng nhiều nhất cùng PSG. Với tôi, tham vọng cá nhân không quan trọng bằng thành tích toàn đội. Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời, sạc đủ năng lượng để tích lũy cho cả một mùa giải lớn phía trước”, Cavani nhấn mạnh.
Cavani không quan tâm nhiều đến vụ Neymar Khi được hỏi về diễn biến vụ Neymar đến PSG, tiền đạo người Uruguay cho biết đây không phải là “nhiệm vụ” của anh, mà thuộc về chính sách tuyển dụng của CLB. “Tôi và các đồng đội không bị phân tán tư tưởng bởi vụ Neymar. Cậu ấy có đến hay không sẽ phụ thuộc vào BLĐ đội bóng. Tôi chỉ tập trung cho công việc của mình”, Cavani cho biết trên báo Le Parisien. |