PSG đang chứng minh cho tham vọng đặt sự thống trị tuyệt đối, lâu dài
tại Ligue 1 bằng những bản hợp đồng bom tấn và quá trình “lột xác” dần
qua từng mùa. ĐKVĐ Pháp có chủ sở hữu nước ngoài (QSI), chủ tịch người
Qatar (Al-Khelaifi) nhưng những nhân vật quan trọng còn lại đều là người
Pháp (GĐĐH Jean-Claude Blanc, HLV trưởng Laurent Blanc, các chức vụ còn
lại như Giám đốc marketing, truyền thông, tài chính...). Vì thế, lãnh
đạo PSG hiểu họ cần gì và thiếu gì để trở lại đỉnh cao vinh quang.
PSG luôn làm mới mình để nâng dần tham vọng. Các đối thủ của họ cũng
không giậm chân tại chỗ. Hai kỳ phùng địch thủ của đội bóng Thủ đô mùa
trước, Marseille và Lyon, cũng có những đường đi, nước bước riêng để
không bị bỏ lại phía sau. Nếu PSG sở hữu một dàn sao trong mơ, thì
Marseille và Lyon lại có nội lực rất “thâm hậu”. Xuất phát từ chính sách
“chỉ sử dụng hàng nội”, có thể nói Marseille là đội bóng thuần Pháp
nhất. Trong đội hình tiêu biểu hiện tại, không cái tên nào của Marseille
đến từ các giải đấu nước ngoài.
Quá hiểu Ligue 1 và bóng đá Pháp, những Valbuena, Mandanda, Gignac,
A.Ayew, Imbula,... muốn chứng minh Marseille thực sự mạnh và có thể tạo
nên bất ngờ khi trở thành nhà vô địch vào cuối mùa. Hay chí ít, họ cũng
là vật cản lớn nhất trên hành trình bảo vệ vương miện của gã nhà giàu
PSG.
Lyon đang lấy nòng cốt là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo
của CLB. Chơi cùng nhau đã lâu, cùng trải qua những thăng trầm của vài
mùa giải gần đây, dàn sao trẻ của HLV Remi Garde luôn ấp ủ giấc mơ trở
lại đỉnh cao Ligue 1 kể từ sau năm 2008. Không có những tài năng xuất
chúng, nhưng độ lỳ, bản lĩnh và kinh nghiệm của Mãnh sư luôn khiến bất
cứ đội bóng nào tại giải VĐQG Pháp cũng phải nể phục và dè chừng. Nhờ sự
bám đuổi quyết liệt của Lyon ở mùa trước, cuộc đua “tam mã” đến chức vô
địch Ligue 1 đã rất hấp dẫn, kịch tính.
Bên cạnh đó, Lille hay Bordeaux cũng có thể mang lại những bất ngờ thú
vị. Cả hai nhà cựu vô địch này đều giữ chân thành công những trụ cột
quan trọng nhất trong đội hình cho cuộc chinh phạt mới. Có thể, chức vô
địch Ligue 1 nằm ngoài tầm với, nhưng những cuộc chạm trán nảy lửa và
tham vọng ghìm chân PSG đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp sẽ
khiến Lille và Bordeaux trở nên đáng sợ hơn.
Và còn có cả tân binh Monaco cũng đang nhăm nhe hất cẳng PSG khỏi ngai
vàng nước Pháp. Sự trở lại của đội bóng Công quốc khiến PSG thực sự có
đối thủ nặng ký. Chưa biết Monaco sẽ thi đấu thế nào với dàn sao khủng
như Falcao, Moutinho, J.Rodriguez, Carvalho... nhưng sự xuất hiện của họ
cũng đủ khiến PSG phải cảnh giác và đau đầu. Đấy là chưa kể đến những
“ngựa ô” có thể tạo nên bất ngờ như Nice, St.Etienne hay Montpellier.
Chính vì thế, con đường bảo vệ chức vô địch của PSG sẽ không hề dễ dàng
như người ta nghĩ. Nhất là khi ngay ở vòng đấu mở màn, thày trò HLV
Blanc đã phải tới làm khách tại La Mosson - nơi Montpellier vô địch
Ligue 1 mùa 2011/12. Cùng với cuộc thư hùng này, vòng 1 còn nhiều cuộc
chiến thú vị khác như Bordeaux-Monaco, Lyon-Nice hay Lille-Lorient.
CON SỐ
0. Ligue 1 vốn nổi tiếng có rất nhiều trận hòa 0-0 nhưng vòng mở màn ở 2 mùa gần nhất đều không phải chứng kiến kịch bản.
2. Trong 5 mùa giải gần đây, chỉ có 2 nhà ĐKVĐ khởi đầu
bằng một chiến thắng. Đó là Bordeaux và Lyon ở các mùa 2009/10,
2008/09. Montpellier và Lille ra quân bằng các trận hòa 1-1 ở 2 mùa gần
nhất. Mùa 2010/11, Marseille khởi đầu với thất bại 1-2 trước Caen.
2. Ibra chào Ligue 1 bằng cú đúp trong trận đầu tiên với PSG. Đó là trận hòa 2-2 với Lorient ở vòng 1 Ligue 1 2012/13.
7. 7/10 đội khách thắng ở vòng mở màn ở mùa 2012/13. Chỉ có Nancy (đã xuống hạng) thắng trận trên sân nhà tại lượt đấu này.
8. Là số bàn thắng cao nhất trong một trận đấu ở vòng
mở màn của 5 mùa gần nhất. Đó là trận Rennes - Marseille (4-4) ngày
10/8/2008.
22&31. Trong 5 mùa gần nhất, vòng mở màn của mùa 2010/11 có số bàn thắng thấp nhất (22), mùa 2011/12 cao nhất (31).
Ngày mai (9/8), Khai mạc Ligue 1 2013/14: Bình mới, rượu mới!
Mùa trước, PSG có rất nhiều thuận lợi để giành chức vô địch Pháp vì Ligue 1 chỉ là thứ “bình mới chứa rượu cũ”. Còn mùa này, giải đấu danh giá nhất Pháp đã thay đổi rất nhiều nhờ sự trở lại của Monaco và tự bản thân PSG, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux... đều có những bước chuyển mình đáng kể.
Minh Huy • 12:42 ngày 08/08/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các
Nhận định bóng đá Strasbourg vs Marseille, 01h45 ngày 30/9: Thăng hoa cùng Greenwood
07:14 ngày 29/09/2024
Nhận định bóng đá Auxerre vs Brest, 00h00 ngày 28/9: Chặn đứng chuỗi toàn thua
06:22 ngày 27/09/2024
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Hòa Minzy phản ứng thế nào khi Văn Toàn cầu hôn?
- Lộ hình ảnh Văn Toàn quỳ gối cầu hôn người đẹp gây xôn xao
- Nhận định bóng đá Napoli vs Como, 23h30 ngày 4/10: Run rẩy khi đá xa nhà 1
- Nhận định bóng đá Girona vs Feyenoord, 23h45 ngày 2/10: Kịch tính ở Municipal de Montilivi
- Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bayern Munich, 02h00 ngày 3/10: Khó ngăn Hùm xám
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
19
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024