Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Gaffer, Neymar chia sẻ từng có ý định kết thúc sự nghiệp cầu thủ: "Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu tôi có muốn tiếp tục chơi bóng hay không?
Một ngày nọ, tôi về nhà với đầu óc quay cuồng và sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ tôi đã làm để có được ngày hôm nay. Tình yêu của tôi dành cho bóng đá đã xoa dịu tôi và đưa tôi trở lại trái đất".
Tuy nhiên, Neymar thừa nhận rằng áp lực không ảnh hưởng nhiều đến anh: "Tôi là người có thể dễ dàng đối phó với áp lực và đó là lý do tại sao tôi là số 10 của Brazil và PSG. Tôi rất hạnh phúc khi được đại diện cho những đội như Brazil và PSG. Tôi biết mình phải cống hiến 100% mỗi khi thi đấu, vì đó là điều mà mọi người mong đợi ở tôi".
Neymar vừa bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình khi giành được Siêu cúp Pháp 2020 dưới thời tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Ở trận PSG đánh bại Marseille cách đây ít ngày, Neymar chỉ vào sân trong hiệp 2, có 1 bàn thắng và có 1 tình huống va chạm với cầu thủ Alvaro Gonzalez.
Gonzalez thậm chí phạm lỗi nhiều lần với Neymar, trong đó có cả lần túm đầu siêu sao người Brazil. Sau trận đấu, Neymar đăng tấm hình ăn mừng như nhắm thẳng về phía Gonzalez với dòng trạng thái: "Rồi sao, Alvaro?"
Không phải dạng vừa, Gonzalez lập tức bình luận ở dưới đi kèm bức ảnh dùng cả hai tay giữ đầu Neymar: "Cha mẹ tôi luôn dặn phải tránh xa những đống rác ra. Marseille tiến lên".