Và, vẫn là thói quen thắng kiểu tennis, rạng sáng qua Monaco vùi dập Bastia 5-0 ở vòng 16 để lại một lần nữa tạm leo lên ngôi đầu BXH Ligue 1 2016/17. Đặc biệt hơn, đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà ở giải VĐQG Pháp mùa này, đội bóng Công quốc ghi được ít nhất 4 bàn, thành tích mà phải cần tới 161 trận trước đó họ mới làm được!
49 bàn sau 16 trận, tương đương với hiệu suất 3,06 bàn/trận, một thành tích quá kinh khủng ở châu Âu, mà ngay cả những Barcelona, Real hay Bayern hùng mạnh cũng phải chào thua. Kèm theo hiệu số bàn thắng thua là +33, đội bóng của HLV Jardim tiếp tục chứng tỏ sự vượt trội so với phần còn lại của Ligue 1, thậm chí đến ĐKVĐ PSG cũng phải ghen tị. Điều đáng mừng nhất là các nhân tố trên hàng công đều đặt dấu ấn đậm nét, nhất là tiền đạo Radamel Falcao.
Không chỉ lập cú đúp, chân sút người Colombia còn kiến tạo 1 lần cho Lemar và châm ngòi cho bàn thắng mở tỉ số của Mbappe. Tức là Falcao đã đặt dấu giầy lên 4/5 bàn thắng ở trận này cho đội nhà, một kỷ lục dành cho 1 cầu thủ trong 1 trận đấu tại Ligue 1.
Trong khi đó, người đá cặp cùng Falcao trên hàng công là cầu thủ 17 tuổi Mbappe cũng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Còn Lemar, trong buổi chiều được HLV Jardim bố trí đá tiền vệ trái, “ngòi nổ” này cũng xuyên thủng lưới đối phương 1 lần và dọn cỗ 2 lần cho đồng đội lập công. Ngay cả chân sút Carrillo vào sân thay người, cũng ghi tên mình trên bảng tỉ số ở pha chạm bóng đầu tiên.
Dù chỉ dự bị, nhưng tiền đạo người Argentina đã có 7 bàn thắng cho Monaco ở Ligue 1 2016/17. Điều đó phần nào chứng tỏ, Monaco chứ không phải PSG hay bất cứ đội bóng nào tại giải VĐQG Pháp sở hữu một lực lượng đồng đều và chất lượng. Chắc chắn, những chiến thắng đậm thế này với Monaco sẽ còn xuất hiện nhiều ở mùa 2016/17.