Những gì Monaco làm được thật kỳ diệu
Tôi đã ngồi trên khán đài Louis xem Monaco hạ Lille 4-0 (vòng 37). “Tại sao họ làm được như vậy?”, tôi tự hỏi mình nhiều lần trong trận đấu. Nếu là PSG, sự ngạc nhiên sẽ giảm bớt. Nhưng đây là Monaco với những cầu thủ còn chưa nổi danh. Họ chơi như một nhà vô địch thực thụ. Bản lĩnh, tâm lý, lối chơi, tính nhịp nhàng, tôi không biết nếu Monaco chơi thế này ở Premier League thì họ sẽ xếp thứ mấy?
Nhiều người nói rằng Monaco đã tận dụng đà sa sút của PSG. Tôi thì nghĩ khác. Ngay cả PSG thời sung mãn nhất của Laurent Blanc, tôi không chắc có thể tấn công hay đến vậy. Đây là mùa giải mà Monaco thống trị tuyệt đối, chứ không dựa trên sự sa sút của đối thủ nào. Những gì Monaco làm được thật kỳ diệu.
Họ gần như không mắc sai lầm nào lớn trong cả mùa giải. Jardim đã giải quyết khôn ngoan bài toán phân chia lực lượng cho các mặt trận. Họ thua PSG 0-5 tại chung kết Cúp Liên đoàn khi ra sân với đội hình B, một thất bại quý hơn vàng. Bởi các trụ cột được nghỉ ngơi để thắng liền 4 trận tại Ligue 1.
Thật thú vị khi so sánh Monaco của Jardim với Monaco của tôi (vô địch Ligue 1 mùa 1999/2000). Quả thực, Monaco của hiện tại tấn công đa dạng hơn và sự nguy hiểm đến từ nhiều vị trí: Lemar, Silva, Germain, Mbappe, Falcao. Monaco của tôi thì trẻ hơn, những Christanval, Trezeguet, Sagnol chỉ tầm 20 đến 22 tuổi.
Thời đó Barthez đeo băng thủ quân còn Lamouchi là thủ lĩnh thực sự. Đó là một Monaco rất trẻ và tiềm năng, thực tế sau này chứng minh họ đều thành danh ở các đội bóng lớn. Nếu phải nói về tiềm năng tấn công, tôi vẫn ngưỡng mộ của Monaco của Jardim.
Mbappe có tố chất của cầu thủ lớn
Tôi tin rằng đây chỉ là thành công khởi đầu của Monaco. Bởi cuộc cách mạng của họ đã được thực hiện từ cách đây 3 năm, với chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan và chọn lọc. Bạn có biết tại sao một cầu thủ giàu tiềm năng như Youri Tielemans (tiền vệ người Bỉ của Anderlecht) lại chỉ hướng về Monaco thay vì các ông lớn khác. Vì anh ta biết Louis II là nơi tốt nhất phát triển tài năng. Monaco tạo ra môi trường hoàn hảo cho các cầu thủ trẻ. Có lẽ hoàn hảo nhất ở châu Âu.
Mbappe làm tôi nhớ lại Hazard thời trẻ. Tôi đã uốn nắn Hazard khi anh ta mới 16, 17 tuổi. Ngay thời điểm đó, tôi đã nhận ra một cầu thủ tầm cỡ trong hình hài một cậu bé. Cách Hazard chơi bóng, dù còn rất bản năng, vẫn chứa đựng bản lĩnh, sự lì lợm và khôn ngoan trong từng quyết định. Bây giờ tôi tìm lại cảm giác đó khi xem Mbappe chơi bóng. Anh ta làm mọi thứ với trái bóng một cách tự nhiên, nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là dấu hiệu của một cầu thủ lớn trong tương lai.
Monaco của tôi từng tụt xuống thứ 11 ngay sau mùa giải vô địch. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ lặp lại với Monaco của Jardim. Bởi đội bóng này có tiềm lực con người và tài chính, cùng một hướng đi nhất quán. Họ đã bán nhiều ngôi sao trong vài mùa gần đây, nhưng chỉ mạnh lên chứ không hề yếu đi. Tôi không chắc Monaco có thể vô địch liền 4 mùa như PSG, nhưng tôi cũng không chắc có đối thủ nào ở Ligue 1 bây giờ đánh đổ được Monaco.