Bóng Đá Plus trên MXH

Messi lên tiếng xin lỗi đồng đội và CLB chủ quản PSG

23:18 ngày 05/05/2023
4 ngày sau scandal sang Saudi Arabia mà không nhận được sự đồng ý của lãnh đạo PSG, cuối cùng Lionel Messi đã phá vỡ sự im lặng, chính thức lên tiếng và xin lỗi các đồng đội cũng như đội bóng chủ quản.

    Trên tài khoản cá nhân Instagram, Leo Messi đã đăng một câu chuyện . Trong video ngắn ngủi  (dài 37 giây), ngôi sao người Argentina  giải thích rất rõ lý do vì sao anh lại bỏ lỡ buổi tập của PSG vào sáng thứ Hai (1/5 - Ngày Quốc tế Lao động) đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như CLB.

    “Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ sau trận đấu, giống như mọi khi. Tôi đã tổ chức chuyến đi này và tôi không thể hủy bỏ nó. Tôi đã hủy bỏ nó trước đây rồi. Tôi xin lỗi các đồng đội của tôi và chờ đợi những gì CLB sẽ quyết định. Tôi cũng xin lỗi các đối tác và CLB…”, chủ nhân của 7 Quả bóng vàng giải thích trong video ngắn ấy.

    Messi chính thức lên tiếng sau sự cố

    Messi chính thức lên tiếng sau sự cố

    Chuyến đi gây bão táp và tranh cãi đến Saudi Arabia được Messi thực hiện ngay sau thất bại của PSG trước Lorient ở vòng 33 Ligue 1 2022/23  cuối tuần trước. Theo quy định, lãnh đạo đội chủ sân Parc des Princes sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi 1 ngày trong trường hợp đội nhà giành chiến thắng.

    Tuy nhiên, lần này PSG lại thua trận nên HLV Christophe Galtier cùng ban huấn luyện đã triệu tập các cầu thủ tập luyện ngay sau thất bại để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Vì Messi vi phạm kỷ luật, nên PSG quyết định treo giò nội bộ ngôi sao người Argentina 2 tuần, cắt bỏ toàn bộ lương thưởng trong 2 tuần này.

    Theo đó, Messi chắc chắn sẽ vắng mặt ở 2 trận gặp Troyes và Ajaccio tới đây, đồng thời chờ các quyết định tiếp theo của lãnh đạo PSG.

    HANAH • 23:18 ngày 05/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 00:27 ngày 06/05/2023

      Không sao, vì anh là vừa của những vị vua mà, anh k tự vỗ ngực và to mồm tự xưng, Ok.

      • 05:21 ngày 06/05/2023

        Sao bữa bảo xin phép rồi

      • 06:11 ngày 06/05/2023

        Vua trong lòng fan cuồng thôi chứ với chị em fan bóng đá chân chính chúng mình thì si chỉ là tên lùn nhỏ người, Nam thần CR7 mới là vua của vua.

      • 07:28 ngày 06/05/2023

        @huan nguyen huu :@huan nguyen huu: thế rô bám công khai nói xấu MU thì sao không xin lỗi hả

      • 09:17 ngày 06/05/2023

        @huan nguyen huu :CĐV của tuyển Bồ Đào Nha và người hâm mộ CLB MU tất cả đều muốn Rô biến khỏi đội bóng yêu quý của họ. Thậm chí tất cả các CLB C1 đều đã từ chối thẳng, không CLB nào thèm ngó đến... Duy nhất chỉ mỗi bà chị gái không biết phân biệt đúng sai là điên cuồng bênh vực Rô một cách mù quáng. Người hại Rô chính là gia đình và fans của anh ta.

      • 10:13 ngày 06/05/2023

        @Cộng đồng fan cr7:Nói ngược mà chưa hay, tự nói mình mà không biết gì, loại người này thì bảo đảm mỡ cái miệng ra là thúi cả làng,kkkk

    • 05:19 ngày 06/05/2023

      Dám làm dám chịu. Xin lỗi là tốt rồi. Mong mọi điều tốt đẹp cho M10.

    • 06:15 ngày 06/05/2023

      Gặp chế 7 là chửi ngược lại clb ngay và luôn

    • 04:47 ngày 06/05/2023

      Sự đáng thương đến tột cùng vẫn là dành cho mấy đứa Ricon. Mấy bé cố bám vào việc đi du lịch này để so sánh vs với việc quăng băng đội trưởng, cãi HLV, nói xấu CLB cũ là thiếu chuyên nghiệp như nhau. May cho PSG là Messi chứ gặp a t là đã mời Pier Morgan về họp báo, bóc phốt, nói xấu CLB và đồng đội k thương tiếc để được ra đi r :)))

      • 06:43 ngày 06/05/2023

        Mày chắc ngu lâu và dốt bền lắm

      • 07:58 ngày 06/05/2023

        @Bố các mày :năm 2013 thì sau khi Blatter lỡ chê Rô 1 câu thế là truyền thông thân Real là Marca và AS cùng với Perez gây áp lực, và Ro năm đó tuyên bố không đến dự Gala QBV, thế là Blatter cuống cuồng lùi thời hạn bỏ phiếu thêm 2 tháng cho Ronaldo ghi điểm ở Play off với Thuỵ điển, trong khi đó Messi và Ribery đã hết lịch thi đấu, thế là Ronaldo đoạt QBV 2013 dù trắng tay...

      • 10:33 ngày 06/05/2023

        @Bố các mày :Người trong cuộc biết và nói chính xác nhất, cuộc đua quả bóng vàng là giữa Messi và bố già Perez. Từ khi VAR được áp dụng là bố già biết sẽ không mua chuộc trọng tài lộ liễu được nữa nên đẩy 7 nổ đi, xa Bố Già là 7 nổ vô dụng ngay lập tức, điều đó đã minh chứng tại Juventus, MU và Al Nassr.

      • 11:12 ngày 06/05/2023

        @Bố các mày :7 vạ ra đi để tìm kiếm những thách thức mới và khi bị thử thách vả cho sấp mặt lại muốn quay về bám lấy bố già Perez . Có lẽ 7 vạ giờ mới hiểu ra lâu nay tranh quả bóng vàng với Messi là Perez chứ ko phải vạ .

      • 11:18 ngày 06/05/2023

        @Bố các mày :7 nổ sau khi rời xa papa Perez: Real phản bội tôi Perez chỉ muốn kiếm tiền từ hoạt động tiếp thị không quan tâm đến khía cạnh thể thao Ancelotti không tôn trọng tôi nên tôi cũng không tôn trọng ông ta Cơ sở vật chất ở Real không thay đổi gì, lạc hậu, xuống cấp Cầu thủ tẻ Real không chuyên nghiệp, thiếu khát khao Tôi muốn điều tốt nhất cho CLB, tôi yêu NHM Real, họ nên biết được sự thật... Còn gì nữa không nhỉ?

    • 06:35 ngày 06/05/2023

      Rất khôn ngoan! Good.

    • 08:34 ngày 06/05/2023

      đẳng cấp vẫn là đẳng cấp , sai thi nhận thì xin lỗi , còn hơn có đứa ăn cháo đá bát nói xấu câu lạc bộ nuôi dưỡng mình thành tài.

    • 08:31 ngày 06/05/2023

      Biết sai - nhận sai, đó là hành động của 1 người đàn ông quân tử. Dù biết chắc chắn cả 2 ko còn thuộc về nhau ở mùa giải năm sau, nhưng hãy để lại cho nhau những ký ức đẹp, chứ đừng như ai kia bôi xấu hình ảnh clb đã cưu mang và trả lương cho mình.

    • 23:43 ngày 05/05/2023

      Mặt anh Si ngố thế này liệu có phải CLB ép ảnh quay cờ nhíp k nhỉ?

      • 05:17 ngày 06/05/2023

        Không phải khi không bị gọi là sân đì.

      • 06:50 ngày 06/05/2023

        @Haha:Ngoài màn vật ngã đối thủ như MMA thì Ronaldo còn bị lên án vì phản ứng khiếm nhã khi CĐV hô tên Messi. Đội trưởng của Al Nassr đã dùng tay nắm lấy đũng quần ở vị trí nhạy cảm khi đi vào đường hầm sau trận. Hành động này dĩ nhiên khiến NHM Ả rập nổi giận, nhất là khi nó xuất hiện trong tháng lễ Ramadan. Chính vì vậy, họ đồng loạt kêu gọi trục xuất CR7 khỏi đất nước của mình.

      • 06:52 ngày 06/05/2023

        @Haha:Franck Ribery cho rằng việc bản thân không giành được Quả Bóng Vàng năm 2013 là một điều bất công. 2013 là năm thành công trên mọi phương diện của Ribery, trừ giải Quả Bóng Vàng. Ngôi sao người Pháp là cầu thủ chủ chốt giúp Bayern giành năm danh hiệu gồm Champions League, Bundesliga, Cup Quốc gia, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup, đồng thời tỏa sáng đưa đội tuyển quốc gia dự World Cup 2014.

      • 07:16 ngày 06/05/2023

        @Haha:Rân đồ bị người dân arab đòi trục xuất vì hành vi phản cảm kìa. Sao không thấy rân đồ xin lỗi nhỉ...kk

    • 12:02 ngày 06/05/2023

      Làm ầm làm ĩ , lấy số đông lấn át người . Quốc tế lao động dc nghỉ , lịch nghỉ trước đó cũng do hlv thay đổi , bản thân Messi cũng lên lịch từ trước . Đơn giản là ko thuận mắt thì kiếm cớ mà thôi , thành công của người này là nỗi đau của người khác , họ cảm thấy bị lấy mất WC và bóng vàng của Mbape . Xin lỗi , họ ko đạt dc vì họ ko xứng đáng .

    • 13:40 ngày 06/05/2023

      Em lịch sự thế Si, xin lỗi làm gì, như anh đây làm 1 bài phỏng vấn, xong đi trốn luôn ! iêu pan cuồng dại mắm mắm !

    • 10:36 ngày 06/05/2023

      Thật quá thất vọng về Messi rồi, mọi người đừng bênh vực nó nữa. Lẽ ra nó phải mở mồm gào toáng lên CLB đã phản bội tôi, những gì tôi làm là đúng, tôi không có lỗi, phải bay sang Maroc khoe bo đì với sịp hồng,... vậy mới là hạng chính nhân quân tử nhé

    • 11:54 ngày 06/05/2023

      Ồh..ko sao..nghỉ luôn cũng được em trai Si àh.. Ko tập thì khỏi đá, khỏi lương, khỏi hình ảnh là được ý mà..ông trời con

      • 12:46 ngày 06/05/2023

        Ngoài màn vật ngã đối thủ như MMA thì Ronaldo còn bị lên án vì phản ứng khiếm nhã khi CĐV hô tên Messi. Đội trưởng của Al Nassr đã dùng tay nắm lấy đũng quần ở vị trí nhạy cảm khi đi vào đường hầm sau trận. Hành động này dĩ nhiên khiến NHM Ả rập nổi giận, nhất là khi nó xuất hiện trong tháng lễ Ramadan. Chính vì vậy, họ đồng loạt kêu gọi trục xuất CR7 khỏi đất nước của mình.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay