Bóng Đá Plus trên MXH

Mason Greenwood vượt qua sức ép ở Marseille

02 giờ trước
Mason Greenwood phiên bản xuất sắc nhất tại Marseille đây rồi. Cựu tiền đạo MU thi đấu trong bầu không khí nặng nề, với sự công kích từ CĐV OM trên khán đài. Nhưng cuối cùng anh đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Montpellier giúp đội nhà lên ngôi nhì bảng Ligue 1 2024/25.

    Mason Greenwood bị CĐV Marseille "đuổi đi"

    Khi đón tiếp Montpellier ở vòng 30 Ligue 1 2024/25, OM chịu áp lực vô cùng lớn. Nếu tiếp tục sảy chân trước ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vé ngược về hạng Nhì Pháp, thì thày trò HLV Roberto De Zerbi rất khó có cơ hội giành ngôi á quân mùa này. Sức ép càng lớn khi CĐV Marseille gửi thông điệp rất rõ ràng, nhắm vào hai trong số các ngôi sao của họ: Greenwood, Luis Henrique.

    “Greenwood, Luis Henrique, hãy biến đi!”. Hai tiền đạo này gần đây phải thường xuyên ngồi dự bị vì tập luyện không đủ chăm chỉ và trên hết là họ thi đấu kém hiệu quả hơn rất nhiều so với đầu mùa giải. Chính HLV De Zerbi từng thừa nhận rằng, ông cũng phải “bó tay” với Greenwood và không hiểu vì sao cựu ngôi sao người Anh lại sa sút đến thế.

    Vào đầu mùa giải, Greenwood đã ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho OM và từng giúp đội nhà chứng tỏ khả năng có thể cạnh tranh ngôi vô địch với kỳ phùng địch thủ PSG. Nhưng dần dần, ngôi sao 23 tuổi này đã sa sút và không còn hiệu quả nữa. Anh không có tiếng nói và tầm ảnh hưởng trên sân ít dần, đặc biệt ở giai đoạn tăng tốc của mùa giải.

    Nhưng anh vẫn tỏa sáng với cú đúp vào lưới Montpellier

    Nguyên nhân có thể rất nhiều. Tuy nhiên, phần lớn đến từ hai khía cạnh. Tâm lý thi đấu thiếu ổn định của Greenwood kèm theo độ nhiệt, chất máu lửa vốn làm CĐV OM mê mẩn trong thời gian đầu tới Velodrome đã biến mất. Tuy vậy, trước Montpellier, cả hai trở ngại này đã biến mất.

    Dù chưa phải là một Greenwood hoàn hảo, nhưng quyết tâm và nỗ lực giành lại niềm tin của HLV De Zerbi cùng các CĐV nhà của anh đã được đền đáp. Ngoài những pha lùi sâu về phần sân nhà để kéo bóng lên, hỗ trợ phòng thủ, “Gỗ xanh” lập cú đúp trong đó có bàn mở tỷ số rất quan trọng, mở ra đại thắng 5-1 cho OM.

    Chiến thắng này giúp Marseille chiếm vị trí thứ hai của Monaco, đội bị Strasbourg cầm chân 0-0 trên sân nhà ở vòng 30 này. Đáng chú ý, cả 7 bàn thắng gần đây của Greenwood đều được ghi tại chảo lửa Velodrome. Dẫu vậy, CĐV Marseille vẫn không thể hài lòng khi anh thường xuyên vật vờ, thiếu hiệu quả trên sân khách trong hầu hết thời gian của giai đoạn lượt về.

    Góp phần giúp OM đại thắng 5-1 và trở lại ngôi nhì bảng

    Ngoài ra, cú đúp bàn thắng vào lưới Montpellier là lần thứ 3 ở mùa này, Greenwood ghi được 2 bàn trong 1 trận đấu, sau các trận gặp Brest (vòng 1) và Toulouse (vòng 3). Anh lại thắp sáng cuộc đua Vua phá lưới với Ousmane Dembele.

    Lần cuối cùng Dembele ghi bàn tại Ligue 1 là ngày 16/3/2025. Tức là đã hơn 1 tháng, tiền đạo người Pháp không nổ súng tại giải đấu danh giá nhất mảnh đất lục lăng, còn Greenwood kịp lập công 3 lần để thu hẹp khoảng cách bàn thắng xuống còn 3 bàn, sẵn sàng đua Vua phá lưới, khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa sẽ khép lại.

    Chặng về đích đang ở trước mắt. Marseille sẽ làm mọi cách để đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới, nếu không tình hình tài chính của CLB rất ảm đạm. Và, vai trò của Greenwood đặc biệt quan trọng. Anh phải tiếp tục thể hiện được cái duyên ghi bàn tại Velodrome, đồng thời cũng phải tỏa sáng trên sân khách trở lại.

    OM cần một Greenwood sung mãn như vậy ở chặng nước rút về đích

    Bởi, OM còn 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Họ không được phép mất điểm trước Brest, Lille, Le Havre và Rennes – những đối thủ đều có tâm cơ riêng khi đội thì muốn giành vé tới các cúp châu Âu, đội thì trong cuộc chiến trụ hạng.

    Greenwood vượt qua thành tích của Aubameyang

    Hai bàn thắng vào lưới Montpellier cũng giúp Greenwood vượt qua thành tích của Pierre-Emerick Aubameyang trong mùa đầu tiên tại Marseille. Theo đó anh đã có 18 bàn, nhiều hơn Aubameyang 1 bàn trong mùa đầu tiên khoác áo OM. Chỉ có Bafetimbi Gomis (20 bàn ở Ligue 1 2016/17) và Didier Drogba (19 bàn, mùa 2003/04) có thành tích tốt hơn trong mùa đầu tại Marseille ở thế kỷ thứ 21 này.

    Chiêm ngưỡng cú đúp bàn thắng của Greenwood vào lưới Montpellier

     

    HANAH • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay