Những gì Lyon thể hiện trong 2 vòng đầu tiên đã không tái hiện ở sân Mosson vào rạng sáng qua. Hàng công sung sức với những Memphis Depay, Bertrand Traore, Moussa Dembele vấp phải bức tường phòng ngự chặt chẽ của Montpellier. Trong khi đó, tuyến tiền vệ từng chơi rất hay các trận trước gặp phải sức ép quá lớn từ lối đá pressing của đối thủ.
Có một điều đáng khen là Lyon đã chơi hay lên sau khi… mất người (Youssouf Kone dính thẻ đỏ vào phút 51). Họ tạo được một số cơ hội song không thể thắng được thủ thành Genorimo Rulli. Dù vậy, điểm yếu của Lyon thời Sylvinho đã phần nào lộ diện.
Lyon chưa có được lối chơi đủ sắc để khoan thủng các hàng thủ kỷ luật và chặt chẽ. Họ có thể bùng nổ trong một thế trận đôi công như trận gặp Monaco. Tuy nhiên họ lại không giỏi đối phó với các đối thủ chơi phòng ngự cù nhày như Montpellier.
Sylvinho sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn xây dựng thói quen chiến thắng ở Lyon. Nhà cựu vô địch Ligue 1 có lực lượng dồi dào chỉ sau PSG nhưng họ cần thêm sự vận hành ổn định và lối chơi đa dạng.
Trong 3 vòng tới, Lyon phải đụng hai đối thủ lớn là Bordeaux và PSG. Đó sẽ là bài test quan trọng cho vị thuyền trưởng người Brazil. Tuần trăng mật đã khép lại, giờ là lúc Sylvinho cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt của Ligue 1.
Cái dớp penalty Trước Lyon, tiền đạo Andy Delort của Montpellier đã sút hỏng phạt đền vào phút 37. Tính từ đầu giải, đã có tổng cộng 6/11 quả phạt đền được thực hiện không thành công. Phải quay lại 12 năm trước mới tìm thấy tình trạng sút penalty tệ đến vậy. Tại Ligue 1 2007/08, cũng có 6 quả phạt đền bị đá hỏng ngay trong tháng 8. |