Bóng Đá Plus trên MXH

Lyon không thắng 4/5 trận gần nhất: Phía trước là vực sâu
Minh Huy • 09:26 ngày 02/03/2015
“Khủng hoảng ư? Nhưng khủng hoảng gì?”, chủ tịch Jean-Michel Aulas ngơ ngác sau khi Lyon thảm bại tại Lille dù dẫn bàn từ rất sớm. Một cuộc khủng hoảng đã ở ngay trước cửa sân Gerland khi Lyon không thắng 4/5 trận gần nhất…
    TỪ LỊCH THI ĐẤU KHẮC NGHIỆT…
    Trên thực tế, Lyon đã có dấu hiệu chững lại khi liên tiếp bị loại ở Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia. Chỉ có điều, HLV Hubert Fournier đã quá chủ quan mà không chuẩn bị đến những tình huống ứng phó. Cho tới khi phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt của tháng 2, mọi thứ mới bắt đầu rối ren. Vốn là chiến lược gia còn non kinh nghiệm, HLV Fournier chưa đủ bản lĩnh để tháo gỡ khó khăn để giúp đội nhà vượt qua tháng 2 giông tố. 


    Hai trận hòa liên tiếp trước hai đại gia Monaco và PSG tưởng chừng là những kết quả tích cực giúp Mãnh sư bình thản tiến lên, cuối cùng lại chẳng ích gì. Les Gones tiếp tục hòa nhợt nhạt, thất vọng tại Lorient; rồi thắng Nantes đầy may mắn trên sân nhà Gerland, trước khi để thua 1-2 tại Lille, chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại (8 chiến thắng) ở giải đấu danh giá nhất nước Pháp. 3/5 đối thủ trong tháng 2 của Lyon là những đội bóng mạnh và họ đều không thể vượt qua những thách thức lớn ấy. 

    Nếu như ở lượt đi, Lyon luôn thể hiện được bản lĩnh khi đối đầu các đội bóng thuộc Top đầu, thì đến giai đoạn lượt về, sự non nớt và tinh thần thi đấu kém cỏi của các cầu thủ trẻ đã bộc lộ rõ nét nhất. Điển hình chính là thất bại 1-2 trên sân của Lille ở vòng 27.

    ĐẾN SỰ RỆU RÃ CỦA TRỤ CỘT
    Không thể phủ nhận, ngoài lịch thi đấu quá khó, Lyon còn gặp trở ngại lớn khi chân sút chủ lực Lacazette dính chấn thương và nghỉ 3 trận đầu tháng 2. Tuy nhiên, ngoài hai nguyên nhân nói trên, thì thái độ khó hiểu, thiếu kiên nhẫn và rệu rã của dàn trụ cột cũng gây nên sự sa sút mà vị chủ tịch đáng kính của Lyon, Aulas, không chấp nhận gọi nó là khủng hoảng. Ở trận thua Lille, hai người chơi tệ nhất chính là hai thủ lĩnh Gonalons và Lacazette. 


    Sau khi bị dẫn ngược 1-2, Mãnh sư còn 30 phút để làm lại từ đầu. Song, dàn cầu thủ trẻ của Lyon lại quá nôn nóng, thiếu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và chấp nhận thua trận đầu tiên tại Ligue 1 kể từ sau thất bại 0-3 tại St.Etienne cách đây 3 tháng. Chưa bao giờ trong 1 trận đấu, Lyon có tới 4 trụ cột nhận điểm dưới 4 của tờ L’Equipe. Thế nhưng ở trận gặp Lille, đội trưởng Gonalons bị điểm 2 (thang điểm 10), hai ngòi nổ Ghezzal, Fekir cùng Lacazette cùng chỉ có vỏn vẹn 3 điểm. Nhiều người từng e ngại, sau chấn thương, Lacazette sẽ không duy trì được phong độ ghi bàn hủy diệt như trước. Và điều đó đang xảy ra khi tiền đạo 23 tuổi không tạo dấu ấn đáng kể nào ở 2 trận vừa qua. Giờ là lúc HLV Fournier cần có biện pháp hữu hiệu để ổn định lại tâm lý cho dàn cầu thủ trẻ, bởi phía trước là 2 chuyến làm khách khó khăn tới Montpellier và Marseille.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay