Bóng Đá Plus trên MXH

Lille bị Brest cầm hòa 1-1 trên sân nhà: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch?
MINH HUY • 09:43 ngày 25/10/2021
ĐKVĐ Lille chỉ còn là cái bóng mờ của chính họ. Trận hòa Brest 1-1 ngay trên sân nhà Pierre-Mauroy khiến Lille giậm chân ở vị trí thứ 9 trên BXH Ligue 1 2021/22 và tiếp tục phơi bày những vấn đề từ đầu mùa.

    Một tuần sau thất bại 0-1 trước tân binh Clermont, Lille lại tiếp tục đánh mất 2 điểm trước Brest, đội bóng mà trước vòng 11 đang đứng áp chót BXH và chưa từng giành chiến thắng từ đầu mùa. Trước cuộc đón tiếp Brest, chính HLV Jocelyn Gourvennec đã phải kêu gọi các học trò của mình phải thi đấu thực tế hơn sau 2 trận liên tiếp mất điểm ở cả giải VĐQG (thua Clermont) lẫn Champions League (hòa Sevilla 0-0). Và việc chỉ phải đấu với Brest ở thời điểm hiện tại là điều kiện lý tưởng để Lille cất cánh. Thậm chí, thầy trò Gourvennec còn có bàn mở tỉ số của Jonathan David từ rất sớm (19’) và cơ hội kết liễu đối thủ ngay phút 25 khi Timothy Weah bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.

    Cũng chính tuyển thủ Mỹ này sút bóng chệch khung gỗ Brest khi một mình một bóng cách khung thành đối phương có 5,5m sau pha chuyền bóng hoàn hảo của Burak Yilmaz (66’). Lille vẫn duy trì được thế trận áp đảo, kỹ thuật cá nhân và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn. Song, ngay cả khi Renato Sanches và Jonathan Bamba vào sân, giúp Lille tấn công đa dạng, phong phú hơn thì những pha dứt điểm của họ vẫn luôn thiếu đi độ chính xác cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng.

    Cầu thủ Lille (phải) chật vật đi bóng trước sự theo kèm của cầu thủ Brest

    Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng từ đầu mùa, ĐKVĐ Pháp mới chỉ duy nhất 1 lần ghi được 3 bàn trong 1 trận đấu trên mọi mặt trận và mới chỉ có 4 chiến thắng sau 14 trận. Tính riêng tại Ligue 1, Lille từng lấy lại phong độ vào phom với 3 chiến thắng liên tiếp hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Đặc biệt, ở trận thắng Marseille 2-0, giới mộ điệu đã thấy được phần nào hình hài của nhà vô địch mùa trước. Chủ động nhường thế trận cho đối phương, tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn và chơi hiệu quả nhất từ đầu mùa, Lille đã dạy cho Marseille một bài học về tính thực dụng cũng như bản lĩnh ở thời điểm quan trọng.

    Song, có lẽ đó là tất cả những gì thầy trò HLV Gourvennec làm được từ đầu mùa đến bây giờ. Lille lại sa sút trầm trọng với 2 vòng liên tiếp không thắng (và là 3 trận trên mọi đấu trường). Đội bóng của Gourvennec đang chơi giống như một đội trung bình tại Ligue 1 chứ không phải nhà ĐKVĐ nước Pháp. Không những thế, dường như sau khi HLV Christophe Galtier ra đi, bầu không khí trong đội cũng không còn tốt khi tiền đạo chủ lực Yilmaz bất mãn sau khi bị thay ra ở phút thứ 77. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bắt tay với người vào sân thay anh, Jonathan Ikone rồi lao thẳng vào phòng thay đồ mà không chào hỏi bất cứ ai trong ban huấn luyện Lille.

    Rõ ràng Lille đang gặp các vấn đề về tâm lý thi đấu, hiệu quả trên hàng công và các cầu thủ dường như không đồng lòng, đoàn kết như dưới thời HLV Galtier trước đây. Nếu tình hình này không sớm được giải quyết, chỉ sau lượt đi, Lille đã không còn cơ hội bảo vệ thành công vương miện vô địch.

    HLV Gourvennec không lo lắng về thái độ của Yilmaz

    Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh rằng ông rút Yilmaz ra sân vì cầu thủ này đã chơi nhiều và cần nghỉ ngơi, tránh quá tải: “Cậu ấy đi thẳng vào phòng thay đồ ư? Tôi không  nhìn thấy Burak vì lúc đó đang mải tranh luận với các trợ lý. Tôi chỉ rút Burak ra sân vì muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi không lo lắng về thái độ của cậu ấy”.

    1 - Brest là đội duy nhất tại Ligue 1 mùa này đã ghi bàn trong mọi trận đấu của họ. Tuy nhiên, với 12 bàn, Brest chỉ có hàng công đứng thứ 14 (bằng với Bordeaux) tại giải VĐQG Pháp 2021/22.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Lille
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay