Bóng Đá Plus trên MXH

Ligue 1: Chỉ còn nóng cuộc đua á quân
MINH HUY • 16:51 ngày 22/12/2015
Lượt đi Ligue 1 2015/16 đã khép lại với chức vô địch của PSG sớm tới 5 vòng đấu. Ngai vàng vào cuối mùa coi như một lần nữa sẽ thuộc về PSG. Lúc này NHM Ligue 1 chỉ còn ngóng chờ cuộc đua giành ngôi á quân, với cơ hội chia đều cho rất nhiều ứng viên.

    LIGUE 1… KHÔNG KHOẢNG CÁCH

    Rõ ràng PSG ở một đẳng cấp khác khi họ vô địch lượt đi Ligue 1 2015/16 với khoảng cách điểm số quá lớn so với phần còn lại: 19 điểm. Mọi thứ với thầy trò HLV Laurent Blanc là quá dễ dàng. Và bây giờ, NHM Pháp không còn quan tâm khi nào thì PSG sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1? Hay CLB này sẽ xô đổ những kỷ lục nào…? Điều mà giới mộ điệu kiên nhẫn theo dõi diễn biến Ligue 1 chính là việc ai sẽ giành ngôi á quân. Bởi ngôi đầu mùa này coi như đã thuộc về thầy trò HLV Laurent Blanc.

    Trong khi đó với trận hòa nhợt nhạt trên sân của Troyes - đội bóng duy nhất không thắng trận nào sau lượt đi Ligue 1 mùa này - Monaco đã ì ạch leo lên ngôi nhì BXH, với vỏn vẹn 32 điểm và hơn đội thứ ba Angers đúng 1 điểm. Nhìn rộng ra, khoảng cách điểm số của Monaco với đội thứ 10 Marseille chỉ là 7 điểm. Đấy là khoảng cách giữa đội thứ 2 và đội thứ 10 ít nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ở mùa này. Nhìn về mặt điểm số và những diễn biến ở lượt đi, có thể thấy Ligue 1 đang… không có khoảng cách giữa các CLB đứng sau PSG. Ngoại trừ một PSG quá mạnh, thì sự bất ổn của các ông lớn, sự vươn lên của các đội bóng nhỏ khiến khoảng cách của phần còn lại được thu hẹp đáng kể. Điều đó tạo nên một cuộc ganh đua hỗn loạn cho ngôi á quân.

     không có khoảng cách giữa các CLB đứng sau PSG

    KỊCH HAY CÒN CHỜ PHÍA TRƯỚC

    Chưa khi nào cuộc đua tới ngôi nhì BXH Ligue 1 lại trở nên đáng chú ý ở giai đoạn lượt về như mùa này. Lyon đang thi đấu thất thường và có dấu hiệu lún sâu vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Marseille thiếu ổn định và chưa hình thành nên được một cá tính riêng dưới triều đại HLV Michel. Trong khi đó, Monaco vẫn loanh quanh với cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra: khủng hoảng thừa nhân lực, trong khi vẫn thiếu một chân sút đẳng cấp để đưa CLB trở lại những tham vọng đỉnh cao.

    Cả ba ông lớn của Ligue 1 này đều vừa có nửa mùa giải đáng quên. Sở dĩ, họ còn có cơ hội trong cuộc đua giành ngôi á quân là nhờ “các hiện tượng” cũng thay nhau vấp ngã. Nếu Rennes, Nice hay St.Etienne duy trì được sự ổn định, thì những vị trí trong Top 4 khó tuột khỏi tay họ. Bởi, đây là ba đội bóng có lực lượng khá đồng đều và sở hữu những ngôi sao đang lên như Ntep (Rennes), hoặc tìm lại phong độ đỉnh cao như Ben Arfa (Nice)... Trong khi đó, Angers và Caen lại “gây bão” tại Ligue 1 theo cách khác: Liên tục hạ gục hoặc giành điểm trước các ông lớn ở mùa này. 

    Có thể nói, nếu tại các cúp quốc nội Pháp năm nay không chứng kiến những yếu tố bất ngờ, thì ở giải VĐQG lại đang chờ kịch bản rất hay ở giai đoạn lượt về. Bởi trong số 9 cái tên phía sau PSG, đội bóng nào cũng có thể giành ngôi á quân khi khoảng cách đang rất sít sao.

    Các đại gia thụt lùi
    Mùa này, cả Bordeaux, Lyon, Marseille lẫn St.Etienne đều thi đấu sa sút hơn hẳn khi thua kém ít nhất 10 điểm so với chính họ cách đây 1 năm. Marseille và Lyon là hai ví dụ tiêu biểu. Nếu Marseille vô địch lượt đi Ligue 1 2014/15 với 41 điểm, thì năm nay họ chỉ có 25 điểm, còn Lyon năm ngoái đạt 39 điểm và sau lượt đi mùa này là 26 điểm.

    CON SỐ:
    Lyon không thắng trận nào ở 6 trận gần nhất tại Ligue 1 (1 hòa, 5 bại). Đây là chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ tháng 11/1998.
    10 St.Etienne đã không thua trận nào trong 10 lần gần nhất chạm trán với Angers tại Ligue 1 với thành tích 6 thắng, 4 hòa.
    30 Ở 30 trận gần nhất đón tiếp Marseille trên sân nhà, Bordeaux đều bất bại với 20 chiến thắng và 10 trận hòa.


    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    15 bàn: Ibrahimovic (PSG)
    11 bàn: Batshuayi (Marseille), Moukandjo (Lorient)
    10 bàn: Cavani (PSG).

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay