Không ngôi sao, không đổ tiền vào TTCN, Lyon của tuổi trẻ giàu nhiệt huyết vẫn có màn trình diễn hay nhất tại vòng đấu đầu tiên.
Đã quá lâu rồi Lyon không thắng to như vậy. Lần gần nhất họ thắng với cách biệt tối thiểu 4 bàn là trận thắng 5-0 trước Arles Avignon vào ngày 6/3/2011. Còn lần này, chiến thắng 4 sao của đội bóng vùng Rhone mang đậm dấu ấn của các cầu thủ trẻ. Những ngôi sao 9x như Grenier, Lacazette thi nhau lập công vào lưới Nice. Các tài năng trẻ Fofana, Ferri, Benzia thi đấu rất chững chạc. Cùng với phong độ chói sáng của nhạc trưởng Yoann Gourcuff (lập cú đúp), đội quân của HLV Remi Garde đã có chiến thắng khó tin trước đối thủ xếp thứ 4 Ligue 1 mùa trước.
Cần biết rằng trước vòng đấu mở màn, Lyon phải chia tay chân sút chủ lực Lisandro (sang Al Gharafa). Các tiền đạo hàng đầu khác như Gomis, Briand cũng chuẩn bị rời Lyon. Trong khi ở chiều ngược lại, đội chủ sân Gerland chỉ bỏ ra 3 triệu euro để mang về các tân binh Danic, Lopes, Bedimo. Đã qua rồi cái thời Lyon chi mạnh tay. Bây giờ chủ tịch Jean Michel Aulas sẵn sàng bán hết ngôi sao để giải cứu tình hình tài chính khó khăn. Lyon xác định dựa vào lực lượng trẻ để gây dựng tương lai. Kế hoạch đó được khởi động từ mùa trước và mang về kết quả tích cực với vị trí thứ 3. Mùa này, Lyon còn trẻ hóa hơn nữa và chưa biết chừng, sư tử vùng Rhone còn thành công hơn sau màn trình diễn ấn tượng trước Nice.
Khai màn Ligue 1: Ấn tượng Lyon
Không phải hai gã nhà giàu PSG hay Monaco, mà Lyon mới là đội gây ấn tượng nhất với chiến thắng 4-0 trước Nice.
Việt Hà • 06:00 ngày 12/08/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các
Nhận định bóng đá Strasbourg vs Marseille, 01h45 ngày 30/9: Thăng hoa cùng Greenwood
07:14 ngày 29/09/2024
Nhận định bóng đá Auxerre vs Brest, 00h00 ngày 28/9: Chặn đứng chuỗi toàn thua
06:22 ngày 27/09/2024
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024