Hồi tháng 5, đội chủ sân Parc des Princes đã chi ra tới 50 triệu euro để mua đứt và ký hợp đồng 4 năm với cầu thủ người Argentina. Nhưng mùa này, Icardi chưa đóng góp được gì nhiều khi mới có 5 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng.
Chấn thương dây chằng đầu gối và việc dương tính với Covid-19 đã khiến Icardi phải ngồi ngoài tới 11 trận. Sau khi vào sân... 5 phút ở trận hòa Bordeaux ngày 28/11, tiền đạo 27 tuổi đã biến mất khỏi danh sách thi đấu trong 6 trận gần nhất ở cả Ligue 1 và Champions League, bất chấp PSG đang thiếu người trầm trọng. Bên ngoài, PSG thông báo cầu thủ này gặp vấn đề về cơ khép. Nhưng theo nguồn tin nội bộ thì anh không đủ thể lực để thi đấu vì lối sống thiếu chuyên nghiệp.
Sau giai đoạn cách ly đầu tiên vì Covid-19, Icardi đã trở lại tập luyện với thân hình phát phì khi tăng tới 6 kg. Thành công ở mùa giải trước cũng khiến anh tự cho phép mình tận hưởng cuộc sống đôi chút và không còn nỗ lực hết mình trên sân. Đó là lý do HLV Thomas Tuchel quyết định gạch tên Icardi khỏi kế hoạch của mình, và đặt niềm tin vào Moise Kean. Tất nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài và Icardi vẫn còn cơ hội. Nhưng muốn vậy, anh phải sửa lối sống của mình trước đã.