Di Maria đã chơi không tệ từ ngày chuyển sang PSG. Nhưng sự kỳ vọng của các CĐV Paris dành cho anh còn nhiều hơn thế. Vì thế nên dù đã nỗ lực, Di Maria vẫn nhận được những lời chỉ trích nhiều hơn là khen ngợi. Mới đây, cựu tiền vệ M.U ghi bàn giúp PSG đánh bại Rennes để tiếp tục xây chắc ngôi đầu BXH Ligue 1, nhưng đâu đó vẫn có những lời chê bai. Trang ESPN có bài phân tích to với tiêu đề: “Di Maria ghi bàn, nhưng đấy vẫn là một trận đấu đáng thất vọng”.
Những lời chỉ trích kiểu như vừa nêu khiến cho Di Maria cảm thấy mệt mỏi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ BeIn Sports mới đây, tiền vệ người Argentina không giấu nổi sự bức xúc. Anh nói: “Tôi có phải tiền đạo đâu, và mọi người cũng đừng xem tôi là đấng cứu thế của PSG. Một mình tôi không thể giúp PSG vô địch Champions League, đấy là công việc của toàn đội”.
Chuyến làm khách Bernabeu đêm nay là sự nhắc nhở cho Di Maria về những ngày tươi đẹp chưa xa. Mùa bóng cuối cùng tại Bernabeu, HLV Carlo Ancelotti đã biến Di Maria thành động lực chính của Real trong hành trình giành Decima. Nhưng ngay sau chức vô địch ấy, Di Maria đã bị đẩy khỏi Bernabeu.
Di Maria chưa thể thi đấu với nguồn cảm hứng tốt nhất. HLV Laurent Blanc hiểu điều đó và ông đang ra sức giúp anh. Sau trận hòa 0-0 với Real ở lượt đi, Blanc đã có một cuộc nói chuyện riêng khá lâu với Di Maria. Màn “làm tâm lý” ấy có vẻ phát huy tác dụng khi Di Maria đã chơi thanh thoát hơn trong thời gian gần đây.
Và bây giờ, Blanc lại lên dây cót cho Di Maria trước chuyến làm khách Real. “Di Maria mang đến rất nhiều giải pháp cho một HLV. Cậu ấy có thể thi đấu ở mọi vị trí, rất thông minh và đang thích nghi rất tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn tin Di Maria có thể chơi hay hơn thế”, Blanc nói.
Hãy chờ xem liệu pháp “đắc nhân tâm” của Blanc có đêm lại kết quả mong muốn cho PSG đêm nay?
Thiago Silva “khích tướng” Di Maria Không chỉ HLV Blanc, cả thủ quân Thiago Silva (ảnh) cũng dành nhiều lời động viên, khích lệ cho Di Maria. Anh nói: “Những trận đấu như thế này là dành cho Di Maria. Anh ấy biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn, nhất là lại được đấu với đội bóng cũ”. |