Đó không còn là chuyện xa lạ với Di Maria ở mùa giải này. Sự xuất hiện của bộ ba đắt tiền M-C-N (Mbappe - Cavani - Neymar) khiến cựu tiền vệ M.U mất suất đá chính. Trong 8 lần ra sân mùa này, Di Maria được đá chính 5 lần song đều là trước các đối thủ dưới cơ ở Ligue 1 (Amiens, Guingamp, Toulouse, St.Etienne, Dijon). Còn trong các cuộc họp thượng đỉnh ở Champions League (trước Bayern, Anderlecht), cầu thủ 29 tuổi đều phải ngồi dự bị cho M-C-N.
Di Maria không kêu ca, phản ứng, nhưng đã đánh mất niềm tin và sự lạc quan. Sau khi ghi bàn vào lưới Dijon (14/10), cầu thủ người Argentina mặt vẫn lạnh băng không muốn ăn mừng, kể cả khi Neymar lao tới ôm thật chặt. “Việc Neymar không ăn mừng bàn thắng là cậu ấy muốn vậy. Di Maria đang rất lo lắng và buồn bã vì ít được ra sân”, Thiago Motta thông cảm với đồng đội.
Hồi cuối tháng 8, Di Maria đã đích thân yêu cầu lãnh đạo PSG cho chuyển tới Barcelona. Nhưng anh bị từ chối với hai lý do: thứ nhất, lời đề nghị của Barca chưa đủ hấp dẫn (40 triệu euro), thứ hai HLV Emery vẫn xem Di Maria là cầu thủ quan trọng trong đội hình. Nhưng rồi, Di Maria đã không nhận được những gì anh tin tưởng. Trong kế hoạch của Emery, cựu tiền vệ M.U chỉ là phương án dự bị cho M-C-N.
Cũng khó trách Emery vì đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này. Chỉ tiếc cho Di Maria phải chật vật trong đội hình ngôi sao tầm cỡ thế giới. Với tài năng của mình, tiền vệ 29 tuổi có thể đứng trong đội hình chính ở bất kỳ ông lớn nào khác ở châu Âu.