Fabregas chỉ chơi 45 phút, nhưng đẳng cấp của cựu cầu thủ Arsenal và Barca không hề mất đi. Rất lâu rồi Fabregas mới có một màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Đặt dấu giày lên mọi tình huống nóng trên sân, kỹ thuật cá nhân siêu việt cùng những pha chuyền bóng thanh thoát của Fabregas đã tạo nên khác biệt thực sự của trận đấu. Đứng trước “nghệ sĩ” Fabregas chơi bóng thong dong, các cầu thủ phòng ngự của PSG trở nên lúng túng, bối rối và dẫn đến những sai lầm chết người.
Vào sân trong hiệp 2, Fabregas giúp Monaco nhanh chóng lật lại thế trận, tận dụng sự chủ quan, nơi lỏng của PSG và giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Ligue 1. Tiền vệ 33 tuổi kiến tạo cho Volland gỡ hòa 2-2 và tự mình kết liễu PSG bằng pha sút bóng chân trái hoàn hảo trên chấm phạt đền (Diallo phạm lỗi với Volland dẫn tới thẻ đỏ và PSG bị phạt penalty). Tóm lại, chỉ trong 45 phút trên sân, Fabregas chuyền chính xác 32/36 đường, tranh chấp thành công 7/10 lần, có 3 đường chuyền mang tính quyết định của trận đấu.
“Tôi biết mình có thể đá những trận đấu thế này vì tôi có kinh nghiệm, kỹ thuật, bản lĩnh. Tôi luôn làm việc hết mình và khi có cơ hội đều thể hiện rất tốt”, Fabregas cho biết sau trận đấu. Hy vọng màn trình diễn ấn tượng này sẽ là cú hích cho anh tìm lại phong độ đỉnh cao.