Lại thêm một cơn mưa bàn thắng nữa từ các chân sút PSG. Chiến thắng 4-0 trước Guingamp là trận thứ ba liên tiếp PSG nã 4 bàn vào lưới đối phương (trước đó thắng Avranches 4-0 và Monaco 4-1). Nói như Di Maria, “đây là thời điểm sung mãn nhất của chúng tôi”. Tiền vệ người Argentina mở tỷ số vào đầu hiệp hai, trước khi Cavani (2 bàn) và Matuidi ấn định chiến thắng vùi dập trước Guingamp.
Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của PSG sau khi trở về từ thất bại ở Champions League (thua Barca ở vòng 1/8). Các học trò của HLV Emery chứng tỏ họ vẫn là quyền lực tuyệt đối ở mảnh đất hình lục lăng, đặc biệt là ở trận thắng Monaco 4-1 tại chung kết Cúp Liên đoàn. Tiếc rằng ở Ligue 1, PSG tìm lại mình hơi muộn. Dù thắng cả 5 vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vẫn bị Monaco bỏ cách 3 điểm.
Cuộc đua vì thế càng trở nên quyết liệt trong 7 trận cuối cùng (Monaco, PSG chơi ít hơn các đội khác 1 trận). Lịch thi đấu của PSG dễ thở hơn nhiều so với Monaco vốn phải căng sức cho cả Champions League.
Với Monaco, họ sẽ phải đá 4 trận chỉ trong vòng 12 ngày tới trong đó có 2 cuộc đọ sức khốc liệt với Dortmund tại tứ kết Champions League và chuyến làm khách tới Lyon vào ngày 24/4. Nguy cơ Monaco sẩy chân ở Ligue 1 không hề nhỏ, và đó là cơ hội để PSG vượt lên. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 coi như cầm chắc 9 điểm trước 3 đối thủ yếu sắp tới gồm Angers, Metz và Montpellier.