Giai đoạn lượt đi và tháng 1, tháng 2/2016, Lille bị chê là đội bóng “buồn tẻ” nhất Ligue 1, với rất nhiều các trận đấu khép lại không bàn thắng hoặc chỉ từ 1-2 bàn. Tuy nhiên, Lille lột xác khi Antonetti lên thay thế Herve Renard và tích cực sử dụng các tài năng trẻ của đội nhà, trong đó có Sofiane Boufal.
Không phụ lòng tin tưởng của người thầy, Boufal cho thấy vì sao anh là một trong những phát hiện lớn nhất của Ligue 1 mùa này, và vì sao anh được trao cơ hội. Mặc dù chơi tiền vệ và thể hình không phải lý tưởng (chỉ cao 1,7m và nặng 58kg), nhưng tốc độ, sự khéo léo và nhạy cảm trong dứt điểm đã giúp Boufal có được 11 bàn thắng và 5 pha kiến tạo ở mùa này. Riêng trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua của đội nhà, cầu thủ người Morocco đã đặt dấu giầy lên 6 bàn thắng cho Lille (4 bàn, 2 kiến tạo), trong đó có cú hat-trick vào lưới GFC Ajaccio ở vòng 34 cuối tuần qua. Không một cầu thủ nào trong đội hình có tầm ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Lille như tiền vệ 22 tuổi này.
Hiện tại, Boufal đang là cục nam châm thu hút các ông lớn của bóng đá châu Âu và anh gần như chắc chắn sẽ rời Lille vào cuối mùa. “Đây thực sự là điều vô cùng đáng tiếc với Lille. Nhưng tương lai của Boufal không thuộc về CLB. Chúng tôi cần một nguồn tài chính nhất định để cân đối ngân sách cho mùa tới. Vì thế, phải để Boufal ra đi”, HLV Antonetti phát biểu đầy tiếc nuối. Boufal được định giá không dưới 30 triệu euro. Và các fan của ĐT Pháp cũng có lý do để tiếc nuối khi Boufal vừa chọn khoác áo ĐT Morocco thay vì Les Bleus.
Boufal xuất sắc như Origi Với việc ghi được 3 bàn vào lưới GFC Ajaccio cuối tuần qua, Boufal là cầu thủ đầu tiên của Lille lập hat-trick sau hat-trick của Divock Origi, ngày 15/3/2015. Khi đó, chân sút người Bỉ nay đã chuyển sang Liverpool có 3 pha lập công vào lưới Rennes giúp Lille giành chiến thắng 3-0. Điều đáng nói, Boufal ghi được một siêu phẩm (bàn mở tỷ số ở phút 19 từ pha bắt vô-lê tinh tế ngoài vòng cấm) mà HLV Frederic Antonetti không ngần ngại nói rằng chỉ Marco van Basten mới có thể làm được như thế. |