Trong trận gặp Guingamp tại vòng 4, họng pháo người Thụy Điển đã “thông nòng” khi ghi bàn đầu tiên ở mùa giải chính thức, với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Ngay sau đó khi trở về ĐTQG thi đấu tại vòng loại World Cup 2014, Ibra tiếp tục cho thấy anh đã bắt đầu tăng tốc.
Ngôi sao 31 tuổi này ghi bàn duy nhất ở trận thắng Kazakhstan, qua đó giúp Thụy Điển gần như đã đặt vé tới Brazil mùa Hè năm sau. Cần biết, Ibra chỉ mất đúng 27 giây thi đấu để có pha lập công trên.
Ngôi sao 31 tuổi này ghi bàn duy nhất ở trận thắng Kazakhstan, qua đó giúp Thụy Điển gần như đã đặt vé tới Brazil mùa Hè năm sau. Cần biết, Ibra chỉ mất đúng 27 giây thi đấu để có pha lập công trên.
Bordeaux chắc hẳn đang hoảng hốt vì Ibra, còn bởi anh chính là cầu thủ PSG duy nhất chọc thủng lưới họ mùa trước. Đó là bàn duy nhất trong cuộc chạm trán giữa hai đội tại vòng 21 năm ngoái. Chưa hết, Ibra không ghi bàn trong trận gặp Bordeaux tại Siêu Cúp Pháp 2013, nhưng cũng góp 1 pha kiến tạo thành công giúp PSG giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Một thông tin nữa liên quan tới Ibra, nhưng sẽ không khiến PSG vui mừng là cựu HLV Ancelotti của họ đang dụ dỗ anh đến Real Madrid ngay trong kỳ CN mùa Đông tới. Đặc biệt, Ibra có vẻ đã siêu lòng khi vừa tuyên bố: “Ancelotti là HLV tôi yêu quý nhất trong sự nghiệp và xem ông như một người cha”.
Ibra ra tự truyện phần 2
Ibra chuẩn bị phát hành phần 2 cuốn tự truyện ăn khách “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”. Trong phần mới này, tiền đạo PSG tiết lộ mối quan hệ không tốt với Oguchi Onyewu, người đồng đội thời ở AC Milan: “Tôi có vấn đề với Onyewu. Anh ta trông dữ dằn như một tay đấm bốc hạng nặng. Có lần anh ta chửi tôi trên sân tập. Tôi lao tới trả đũa và nhận ngay liên hoàn đấm từ anh ta. Tôi đau nhói ở ngực rồi bỗng thấy Onyewu mắt rơm rớm cầu nguyện, còn các đồng đội nhìn tôi hoảng hốt. Hóa ra tôi bị gãy sương xườn”.