Ở chiến thắng 4-1 của Real trước Sevilla tại La Liga cuối tuần qua, Morata được HLV Zinedine Zidane bố trí đá chính nhưng không thể hiện được nhiều. Chân sút này không tìm được mành lưới của đối phương, nhận 1 thẻ vàng và bị Zizou thay ra ở phút 61. Khi ra đến đường biên, Morata đã không nhìn mặt Zidane và từ chối bắt tay ông thầy người Pháp.
Hành động của Morata đã bị ống kính máy quay bắt được và báo chí Tây Ban Nha đã làm rùm beng lên, cho rằng anh thể hiện sự bất mãn với Zidane trong bối cảnh nhận được lời mời chuyển nhượng từ rất nhiều CLB. Thế nhưng, Zidane không coi đó là hành vi bất nhã của Morata.
Ông chia sẻ nhẹ nhàng: “Morata không tức giận với tôi, anh ấy giận dữ với điều gì đó khác. Tôi không rõ, nhưng chúng tôi đã thảo luận về việc này và giờ nó đã trôi vào dĩ vãng”.
Chiến thắng trước Sevilla giúp Real có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch La Liga 2016/17. Chỉ cần giành 4 điểm trong 2 trận còn lại (đá bù với Celta Vigo và gặp Malaga ở vòng 38), Real sẽ là tân vương của Tây Ban Nha mùa giải này.