Pedri chỉ vừa bước sang tuổi 18 hôm 25/11/2020 và gần như chưa được ai biết đến trước khi gia nhập Barca hồi đầu mùa này từ Las Palmas, với mức giá chỉ 5 triệu euro. Không nhận được kỳ vọng quá nhiều trước thời điểm mùa giải khởi tranh, nhưng chàng trai đến từ Quần đảo Canary đã trở thành một trong những cái tên đáng tin cậy nhất của Ronald Koeman và đã làm được điều mà ít cầu thủ có thể làm được trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác ăn ý với đội trưởng Lionel Messi.
Theo Transfermarkt đánh giá, giá trị của Pedri trên thị trường hiện ở mức 50 triệu euro, bằng với hai cầu thủ hàng đầu La Liga là Eden Hazard (Real Madrid) và người đồng đội Philippe Coutinho tại Barcelona. Với giá trị tăng gấp 10 lần chỉ sau vài tháng gia nhập sân Nou Camp, Pedri hiện đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ giá trị nhất Barca sau Messi (80 triệu euro), Ansu Fati (80 triệu euro), Marc-Andre ter Stegen (75 triệu euro), Frenkie de Jong (65 triệu euro) và Antoine Griezmann (60 triệu euro).
Ở trận đấu bù vòng 2 La Liga với Bilbao đêm qua, Messi là người hùng với một cú đúp bàn thắng, nhưng Pedri cũng được đánh giá rất cao và được xem là một đối tác hoàn hảo của siêu sao người Argentina. Pedri là người có bàn gỡ hòa 1-1 cho Barca, trước khi thực hiện cú giật gót đẳng cấp kiến tạo cho đội trưởng của Barca nâng tỷ số lên 2-1.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Koeman phấn khích trước màn trình diễn hoàn hảo của Pedri và Messi: "Pedri đang cho thấy dù còn trẻ nhưng cậu ấy đã rất trưởng thành. Messi luôn thể hiện khát khao của mình bằng những bàn thắng. Nó rất quan trọng".
Với cá nhân Pedri, cầu thủ 18 tuổi cũng rất hào hứng với chiến thắng của đội nhà: "Chúng tôi biết đó là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi biết họ sẽ tập trung vào Inaki, tận dụng tốc độ của anh ấy và đó là cách họ ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng chúng tôi đã vượt qua điều đó và giành được ba điểm rất quan trọng. Nếu bạn nhận bàn thua sớm, bạn có thể gục ngã, nhưng chúng tôi có niềm tin và điều đó đã không xảy ra".
Đề cập tới pha kiến tạo cho Messi, Pedri nói: "Bàn thắng đầu tiên của Leo là một pha đi bóng siêu nhanh. Anh ấy chạy sau tôi và hét lên với tôi, nếu không tôi đã không nhìn thấy anh ấy. May mắn thay, thủ môn đã băng ra và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi rất hạnh phúc vì màn trình diễn của mình và thậm chí còn hơn thế nữa vì chúng tôi đã chiến thắng. Mùa giải còn dài và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành vị trí đầu bảng".