Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Real Madrid vỡ nát mùa giải?

14 phút trước
Mùa giải 2024/25 của Real Madrid bỗng đi vào ngõ cụt sau khi bị loại ở tứ kết Champions League bởi Arsenal với tổng tỷ số 1-5. Thật khó tin một đội bóng có tham vọng và tiềm lực để "ăn 3" giờ lại chẳng nắm chắc bất cứ điều gì trong tay.

    Mùa giải của Real bất ngờ đổ sụp

    Sự thật chua chát

    "Bẽ mặt", trang nhất của Marca viết vào buổi sáng sau thất bại toàn diện 0-3 của Real tại Emirates. "Đó chỉ là một giấc mơ", Diario AS thừa nhận một tuần sau đó, khi hy vọng lội ngược dòng của Real tan thành mây khói trong trận thua 1-2 tại Bernabeu.

    Không ai trong số các cầu thủ, HLV Carlo Ancelotti và chủ tịch Florentino Perez thoát khỏi sự chỉ trích. Đã có những tiếng huýt sáo từ khán giả Bernabeu hướng về phía Kylian Mbappe và Vinicius va bầu không khí trong cuộc họp báo sau trận lượt về với Arsenal ảm đạm như đám tang. 

    Việc Real chỉ kém đội đầu bảng La Liga 4 điểm mang đến một hi vọng mong manh. Tương tự là việc đội bóng của Ancelotti có cơ hội giành thêm một danh hiệu nữa, trong trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca. Việc Real có cơ hội giành cú đúp quốc nội, khi đội bóng đã thi đấu rất thiếu thuyết phục trong phần lớn mùa giải, là một sự thật khó chấp nhận.

    Real đã thua 11 trận trong mùa giải 2024/25. Họ đã bị Barca vùi dập với tỷ số 0-4 và 2-5. Ở châu Âu, họ thua 1-3 trước AC Milan tại Bernabeu và 0-2 trước Liverpool tại Anfield. Tại La Liga, chỉ riêng trong năm 2025, họ đã thua Espanyol, Real Betis và Valencia. Họ đã trải qua phần lớn mùa giải mà không có hai hậu vệ xuất sắc nhất của mình, Éder Militão và Dani Carvajal. Bộ tứ tấn công Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham và Rodrygo thường xuyên tỏ ra cô lập với phần còn lại của đội. 

    Mbappe khiến Real yếu đi

    Nhưng họ vẫn ở đây, vào cuối tháng 4, với ít nhất một cơ hội giành được hai danh hiệu lớn. Điều đó khiến bạn tự hỏi: phiên bản Real này tốt hay tệ đến mức nào? Và liệu họ cần một cuộc đại phẫu vào mùa hè?

    "So với năm ngoái, chúng tôi thiếu một chút tinh thần tập thể", Ancelotti nói tuần trước, sau khi hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của Real kết thúc. Đó là một đánh giá điển hình, nhưng cũng đầy chỉ trích về mùa giải của Real và sự bất lực của chính Carletto trong việc kết nối các cầu thủ thành một khối thống nhất. 

    Bởi vì chẳng phải "tinh thần tập thể" là tất cả những gì mà một môn thể thao đồng đội như bóng đá hướng đến sao? Một trong những cụm từ yêu thích của Ancelotti trong chiến dịch giành cú đúp mùa 2023/24 của Real là "cam kết tập thể", liên tục ca ngợi việc đội bóng không cần cái tôi và các siêu sao như Bellingham và Vinicius sẵn lòng dùng tài năng của họ phục vụ đội bóng. Trong mùa giải 2024/25, điều đó đã biến mất. 

    Và Ancelotti buộc phải thừa nhận. "Chúng tôi thiếu một chút cân bằng trong đội... Đó là một vấn đề tập thể", ông nói vào tháng 2, và nói thêm vào tháng trước: "Chúng tôi sắc bén trên hàng công và kém chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự. Đó là những đặc điểm của đội bóng mùa này".

    Nguyên nhân thất bại

    Cũng trong tháng đó, trước khi Real vượt qua Atletico trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội Champions League, Ancelotti đã đưa ra một đánh giá về đội hình của mình. "Có hai loại cầu thủ", ông nói. "Những người chạy và những người tạo ra sự khác biệt. Bạn không thể ở giữa. Hoặc bạn chạy, hoặc bạn tạo ra sự khác biệt".

    Và quá thường xuyên trong mùa giải này, vấn đề nằm ở việc chạy. Trong trận gặp Arsenal, ở trận lượt đi tại London, các cầu thủ Real đã chạy tổng cộng 101,2 km, kém hơn rất nhiều so với 113,9 km của Arsenal. Trong trận lượt về, khi Real - được thúc đẩy bởi khán giả Bernabeu - cần tạo ra một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu, họ cũng chỉ chạy 108,1 km, so với 117,6 km của Arsenal.

    Các cầu thủ Real không chịu chạy

    "Bạn luôn có cơ hội tốt hơn nếu bạn chạy nhiều hơn", Bellingham nói. "14 km gần tương đương với [quãng đường] một cầu thủ [chạy], vì vậy về mặt logic, nó ảnh hưởng đến trận đấu. Năm ngoái cũng tương tự. Chúng tôi không phải lúc nào cũng chạy nhiều nhất, nhưng chúng tôi ở những vị trí có tổ chức, biết nơi nào cần chạy, những khoảng trống nào cần bao phủ. Đó là về việc tìm ra sự cân bằng: chạy nhiều và biết nơi nào cần chạy".

    Theo nhiều chỉ số khác nhau, đã có sự sụt giảm trong hiệu suất phòng ngự của Real trong mùa giải 2023/24 và 2024/25. Real chỉ để thủng lưới 26 bàn sau 38 trận La Liga mùa trước, trung bình 0,68 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, họ đã để thủng lưới 31 bàn sau 32 trận mùa này - trung bình 0,97 bàn mỗi trận cho đến nay. Đó là một sự khác biệt mà ngay cả sự bổ sung của Mbappe cũng không thể bù đắp được. 

    Real đã “lười” tranh chấp hơn so với mùa trước
    Trong mùa giải 2023/24, các cầu thủ Real đã thực hiện 1.766 pha thu hồi bóng sau 38 trận ở giải VĐQG, giành lại bóng trung bình 46,5 lần mỗi trận. Trong mùa giải 2024/25, họ đã thực hiện 1.298 pha thu hồi bóng cho đến nay, trung bình 40,6 lần mỗi trận.
    Hà Trang • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay