Phút 36 của trận đấu ở sân Alfredo Di Stefano, đang tăng tốc để vượt qua Dimitri Foulquier thì Rodrygo bị hậu vệ của đội khách đẩy nhẹ vào lưng. Cầu thủ trẻ người Brazil lập tức ngã ra sân, ôm đùi và ra dấu xin thay người. Thời điểm đó, Real Madrid vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Granada. May cho họ là những cầu thủ vào sân thay người là Marco Asensio và Isco đã tạo ra đột biến với 2 đường kiến tạo.
Tuy nhiên, Rodrygo lại không may mắn chút nào. Hình ảnh anh nằm khóc trên cáng khi được đưa ra khỏi sân đã nói lên tất cả. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ 19 tuổi này đã bị rách cơ đùi sau chân phải. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương sẽ chỉ được xác định sau 48-72 giờ tới, khi Rodrygo đi kiểm tra lại khi vết bầm đỡ hơn. Nhưng theo xác nhận từ chính Real Madrid, đây là một chấn thương khá nặng.
Sau trận đấu, Rodrygo đã gửi một thông điệp trên Twitter với nội dung: “Tiếng khóc sẽ chỉ vang trong đêm, và vào buổi sáng niềm vui sẽ tới. Giờ là lúc tập trung hồi phục. Tôi sẽ sớm trở lại. Cảm ơn vì những tin nhắn”. Sự lạc quan ấy rõ ràng là cần thiết trong giai đoạn khó khăn sắp tới. Chỉ có điều, cầu thủ người Brazil đã bỏ lỡ khoảng thời gian lý tưởng để ghi điểm với HLV Zinedine Zidane.
Vì trước khi ngã xuống ở sân Alfredo Di Stefano, anh đang chiếm một suất đá chính trong đội hình Real Madrid. Trận gặp Granada chính là trận thứ 4 liên tiếp, Rodrygo có tên trong danh sách đá chính của Los Blancos. Và không kể thất bại 0-2 trước Shakhtar ở Champions League và chính trận gặp Granada mà anh chỉ chơi 36 phút, tài năng trẻ người Brazil đã ghi dấu ấn khi kiến tạo trong cả 2 trận còn lại với Eibar và M’gladbach.
Trước chuỗi trận ấn tượng ấy, Rodrygo gần như đã bị bỏ quên trong giai đoạn đầu mùa. Anh chỉ được đá chính 3/6 trận ở vòng bảng Champions League, và cũng vắng mặt 4/8 vòng đầu tại La Liga. Vậy mà khi vừa trở lại đội hình xuất phát, cầu thủ 19 tuổi đã “dính trấu”. Quả là đen đủi cho Rodrygo, dù nó có thể là cơ hội mới với Asensio.