Thực tế, Atletico đã ghi được 7 bàn trong 4 trận chính thức mùa này. Tuy nhiên, tất cả đều không được thực hiện bởi 4 tiền đạo nói trên. Cụ thể, cầu thủ chạy cánh Angel Correa và tiền vệ Koke mỗi người 2 bàn. Ba pha lập công còn lại được thực hiện bởi trung vệ Jose Gimenez, tiền vệ phòng ngự Thomas Partey và tiền vệ tấn công Yannick Carrasco.
Với Atletico, việc cả 4 tiền đạo chưa “nổ súng” còn đáng lo hơn cả những kết quả không tốt trong thời gian qua. Như đã biết, sự tậm tịt của hàng công chính là nguyên nhân khiến Atletico không thể bứt lên, không thể vươn đến tận cùng vinh quang, dù nhiều lần đứng trước cánh cửa “thiên đường” trong những năm qua.
Trước mỗi mùa giải, Atletico đều rất chú trọng nâng cấp hàng công song vẫn chưa thể giải quyết được căn bệnh mãn tính này. Đáng ngại hơn, giờ nỗi nhức nhối đó còn trở nên nghiêm trọng, khi ngay cả niềm hy vọng số một Griezmann cũng bị lây căn bệnh “tịt ngòi”, dù anh luôn là nguồn bàn thắng dồi dào và cũng gần như duy nhất của Atletico trước đó. Chưa hết, tiền đạo Luciano Vietto từng lấy lại bản năng ghi bàn khi chơi cho Sevilla dưới dạng cho mượn mùa trước (10 bàn), song giờ lại đang có dấu hiệu tậm tịt khi trở về Atletico.
Hy vọng trước một đối thủ yếu Malaga, những họng pháo của Atletico sẽ khai hỏa trở lại.
Atletico sẽ chi đậm vì Costa Trước việc hàng công đang rất kém cỏi, Atletico đã quyết đưa Diego Costa từ Chelsea trở lại CLB bằng mọi giá, khi TTCN mở cửa trở lại vào mùa Đông tới đây, cũng là thời điểm họ mãn hạn cấm chuyển nhượng. Họ được khẳng định đã chấp thuận mức phí tới 70 triệu euro mà Chelsea yêu cầu. |