Bóng Đá Plus trên MXH

Torres và tương lai bất định ở Atletico: Cây nến El Nino đã cháy đến tận cùng
Tiểu Lý • 09:01 ngày 08/02/2017
Dù vừa lập cú đúp vào lưới Leganes để giúp Atletico chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng, nhưng Fernando Torres vẫn đối mặt với một tương lai bất định. HLV Simeone có vẻ như không muốn tiếp tục giữ lại Vicente Calderon một cầu thủ đã qua thời phong độ đỉnh cao.
    Fernando Torres vừa được nhắc đến như là người hùng của Atletico với cú đúp giúp đội nhà hạ gục Leganes. Đó là 2 bàn thắng rất có ý nghĩa, trong bối cảnh đội bóng của HLV Diego Simeone vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trước đó. Dù nhận được rất nhiều lời ca ngợi, nhưng cầu thủ có biệt danh El Nino vẫn đang phải đối mặt với một tương lai bất định.

    Torres đến nay đã có tổng cộng 114 bàn thắng cho đội bóng thủ đô Madrid và từng được xem là biểu tượng ở Vicente Calderon. Nhưng anh cũng giống như một cây nến, gần như đã cháy đến tận cùng thân nến. Atletico bây giờ đã xây dựng được một thần tượng mới là tiền đạo Antoine Griezmann. 

    HLV Diego Simeone từng ra sức bảo vệ Torres trước lãnh đạo của Atletico để anh được giữ lại Vicente Calderon năm ngoái. Nhưng bây giờ, nhà cầm quân người Argentina cũng tỏ ý không còn mặn mà với El Nino nữa. Trong đội hình 1 của Atletico hiện nay, Torres chỉ là sự lựa chọn cuối cùng trên hàng công. Suốt từ đầu mùa giải đến giờ, anh mới ra sân tổng cộng 24 trận, chủ yếu từ băng ghế dự bị.

    Simeone hiện có 4 tiền đạo. Trong sơ đồ quen thuộc 4-4-2 mà ông thường sử dụng, Antoine Griezmann và Kevin Gameiro mới là lựa chọn hàng đầu trên hàng công. Thứ tự ưu tiên tiếp theo là Angel Correa, rồi mới đến lượt Torres. HLV Simeone có lý do để đặt Correa lên trên Torres. Bởi Correa mới 21 tuổi, anh còn cả một tương lai rất dài ở phía trước và quan trọng là anh rất có duyên ghi những bàn thắng quan trọng cho Atletico.

    Ở tuổi 32 và thể lực suy giảm, Torres (số 9) khó có thể lạc quan vào một vị trí chính thức ở Atletico
    Ở tuổi 32 và thể lực suy giảm, Torres (số 9) khó có thể lạc quan vào một vị trí chính thức ở Atletico

    Torres đã lập cú đú vào lưới của Leganes để vực Atletico dậy trong cơn khủng hoảng. Nhưng HLV Simeone không cần đến một tiền đạo có phong độ trồi sụt như El Nino cho những kế hoạch tương lai của đội bóng. Quãng thời gian hơn 4 tháng để có được 1 cú đúp vào lưới một đội bóng hạng xoàng như Leganes là sự thử thách lòng kiên nhẫn một cách quá mức của Torres dành cho ông thầy người Argentina.

    Ngay sau khi Torres tỏa sáng trước Leganes, không ít CĐV Atletico đã khấp khởi mừng và hy vọng sự hồi sinh kịp thời của anh sẽ giúp đội nhà đánh bại Barca trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua sắp diễn ra ở Nou Camp. Bởi trong sự nghiệp, Barca chính là đội mà El Nino sút tung lưới nhiều nhất với 11 bàn thắng. Nhưng ngay cả khi Torres ghi bàn giúp Atletico ngược dòng trước đội bóng xứ Catalan để giành vé vào chung kết, tương lai của anh ở Vicente Calderon vẫn mịt mờ.

    Atletico là một trong những đội bóng “xuất khẩu” tiền đạo danh tiếng nhất ở châu Âu những năm gần đây. Nếu tính từ thời điểm bán anh cho Liverpool năm 2011, họ đã lần lượt tài bồi và “xuất” đi một loạt chân sút xuất sắc như Sergio Aguero, Radamel Falcao, Diego Costa… Nếu đúng theo chính sách phát triển của CLB, HLV Simeone sẽ tìm kiếm một tiền đạo trẻ giàu tiềm năng nào đó để làm sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công của Atletico ở mùa tới thay vì tiếp tục giữ lại Torres.

    Với Atletico, Torres xem như đã hoàn thành sứ mệnh. Có lẽ việc được Atletico giữ lại ở mùa tới hay không với El Nino cũng không còn quan trọng. Trên tất cả, anh giống như cây nến đã cháy đến tận cùng thân bấc, để cống hiến cho đội bóng được anh xem như là ngôi nhà thứ hai của cuộc đời.

    Torres đóng góp chỉ bằng nửa Correa
    Torres mới chỉ in dấu giày trong 8 bàn thắng của Atletico mùa này sau 24 trận ra sân gồm 5 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn. So với tiền đạo trẻ Angel Correa, anh tỏ ra lép vế. Correa đã có 15 lần in dấu giày trong các bàn thắng của Atletico qua 26 trận.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay