“Thực ra tôi đã từng trải qua một quãng thời gian ngắn thử việc ở Real Madrid. Một hôm, khi nhìn vào chiếc áo đấu của họ, nhìn vào logo của đội bóng, tôi nhủ thầm trong đầu rằng, hình như đang có gì đó sai sai. Sau đó, tôi không còn bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ khoác lên mình chiếc áo của Real Madrid nữa”, Pedri đã bắt đầu cuộc phỏng vấn như vậy. Pedri tâm sự thêm rằng, anh đang cảm thấy may mắn vì cuối cùng đã chọn đầu quân cho đúng đội bóng mà anh yêu thích.
Khi được hỏi về đội trưởng Lionel Messi, Pedri cũng không giấu giếm. Anh khẳng định: “Cũng như bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình của Barca, sau mỗi chiến thắng, anh ấy đều cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời và cởi mở chia sẻ với chúng tôi”. Tuy nhiên, Pedri né tránh khi được hỏi về tương lai của Messi. “Tôi thực sự không muốn đề cập đến chuyện đó. Chỉ có Lionel mới có thể trả lời được cho các bạn biết việc anh ấy sẽ tiếp tục ở lại hay ra đi”.
Nhưng Pedri cũng khẳng định rằng, anh mong muốn Messi sẽ ở lại bởi muốn được tiếp tục sát cánh với siêu sao người Argentina càng lâu càng tốt. “Thi đấu bên anh ấy, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Với tôi, Lionel là một tài năng phi thường, một nhân cách lớn”. Tuy rất ngưỡng mộ Messi, nhưng Pedri lại không xem đàn anh là thần tượng. Tiền vệ 18 tuổi này chỉ thần tượng 1 người từng thi đấu ở Camp Nou. Đó là tiền vệ Andres Iniesta. “Tôi đã từng nhận được lời chúc may mắn từ Andres khi mới gia nhập Barca. Tôi cũng không cảm thấy bị sức ép khi thường xuyên được so sánh với anh ấy”, Pedri cho biết.
Nhắc đến HLV Koeman, người đã mạnh dạn trao cơ hội cho anh, Pedri chia sẻ: “Ông ấy khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy, khi ông ấy luôn mạnh dạn tạo cơ hội và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông ấy tạo cho chúng tôi cảm giác tin tưởng để chúng tôi tự tin hơn trong thi đấu”.
Pedri khép lại buổi phỏng vấn bằng lời khẳng định rằng, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc ở Camp Nou.