Khởi đầu khó khăn tại Nou Camp
Alcacer chưa ghi được bàn nào từ khi chuyển sang Barcelona. Nhưng anh khẳng định mình không hề bị ám ảnh bởi khởi đầu chệch choạc tại đội bóng Catalan.
Cho đến nay, tại Barca chân sút cũ của Valencia mới đá vỏn vẹn 4 trận, trong đó có 2 trận đá chính, và đều không phải vị trí trung phong ưa thích.
Trận đấu giữa tuần qua với M’gladbach, Alcacer đá chính, nhưng anh bị rút ra sau 53 phút thi đấu. Đấy là khoảng thời gian nhạt nhòa của Alcacer khi anh gần như không tạo ra được pha bóng đáng xem nào.
Vậy nhưng Alcacer không hề nao núng. Hoặc anh cố tỏ ra điềm tĩnh trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Catalan gần nhất. “Tôi biết là mình phải ghi bàn để dẹp yên những chỉ trích”, Alcacer cố bông đùa khi nói với tờ Sport. “Với một tiền đạo, tất nhiên bàn thắng là thước đo duy nhất. Nếu không thì người ta đã chuyển sang chơi ở vị trí hậu vệ và thủ môn cả rồi. Đã là một tiền đạo, anh phải tận dụng được một vài cơ hội. Vấn đề có lẽ là tôi chưa có đủ cơ hội cần thiết”.
Thật vậy. Ngay từ đầu, Alcacer được mang về để làm một phương án dự phòng cho bộ tam Messi-Suarez-Neymar. Có lẽ HLV Enrique chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ biến Alcacer thành một nhân vật chính, thành ra ông không tạo dựng một lối chơi để phát huy khả năng của anh. Thay vào đó, khi có một cầu thủ nào trong bộ tam trứ danh kia không thể đá hoặc cần nghỉ ngơi, Enrique lại trám Alcacer vào đó.
Gia đình là điểm tựa vững chắc
Điều đó khiến Alcacer... tàng hình. Chuyển sang một đội bóng lớn hơn đã khó, lại phải đá trái sở trường nên càng khó hơn. Thế nhưng Alcacer vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi không bị ám ảnh bởi việc phải ghi bàn thắng đầu tiên. Bởi nếu ám ảnh thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn. Nếu tâm lý không tốt, bạn sẽ dễ dàng suy sụp. Rất may là tâm lý tôi cũng không đến nỗi tồi”.
Alcacer cũng bảo vệ quyết định chuyển sang Nou Camp mùa Hè này với giá 30 triệu euro, dù mọi thứ đang rất sáng sủa với sự nghiệp của anh. Nếu ở lại Valencia, anh sẽ vẫn là trụ cột. Vị trí trên ĐT Tây Ban Nha sẽ chắc chắn hơn và chưa biết chừng anh sẽ là niềm hy vọng của đội bóng xứ đấu bò tại World Cup 2018.
Alcacer cho biết: “Tôi đã nói là những lời chỉ trích không thể ảnh hưởng đến tôi. Họ cứ việc chỉ trích và cũng chính họ sẽ khen tôi khi mọi thứ tốt lên. Tôi đến Barca không phải để làm hài lòng tất cả. Tôi đến đây vì BLĐ và HLV trưởng muốn có tôi. Những tháng đầu tiên luôn khó khăn với mọi tân binh. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ”.
Alcacer thừa nhận, gia đình đã giúp anh rất nhiều trong giai đoạn này. Anh nói: “Gia đình là chốn yên bình của tôi. Cả bạn bè nữa. Họ giúp tôi thanh thản, vui vẻ để tôi toàn tâm vào tập luyện và cải thiện phong độ. Đấy mới là điều quan trọng nhất”.
Cuối cùng, Alcacer khẳng định anh sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào HLV yêu cầu, kể cả trái với sở trường. Anh nói: “Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẵn sàng thi đấu theo mọi sơ đồ và chiến thuật, dù đó là 4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-4-2”.
Huyền thoại Barca góp ý cách sử dụng Alcacer Luis Suarez, huyền thoại người Tây Ban Nha của Barcelona, nhấn mạnh Paco Alcacer không phù hợp để đá biên, như cách mà HLV Luis Enrique đang cố dùng. Suarez, cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất trong lịch sử từng giành Quả bóng vàng, nói trên tờ Sport: “Alcacer là một cầu thủ hoạt động trong vòng cấm. Nếu bị dời sang trái, anh ấy sẽ biến mất”. |