Real đã phải nếm trải trận thua đầu tiên ở mùa giải này. Chỉ là chiến thắng khiêm tốn 1-0 của Atletico nhờ pha lập công của Diego Costa, nhưng chừng đó là quá đủ để Real tiếp tục bị bỏ rơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mùa này.
Có thể với nhiều CĐV của Real, việc đội nhà để thua Atletico là điều bình thường và khoảng cách 5 điểm so với 2 đội đang đầu bảng cũng chưa nói lên điều gì. Nhưng với Ancelotti và Zinedine Zidane, đó lại là chuyện không bình thường. Lo ngại ấy xuất phát từ việc, kẻ ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Atletico hiện là HLV Simeone.
Cái tên Simeone gợi lại cho Ance và Zidane những kỷ niệm không đẹp. Có lẽ sau pha lập công của tiền đạo Costa ngay tại Bernabeu, 2 người chịu trách nhiệm chèo lái Real không thể không nhớ đến cơn ác mộng ở mùa giải 1999/00, khi họ vẫn còn đang sát cánh cùng nhau trong màu áo Juventus. Ngày đó, cũng bởi kẻ phá bĩnh Simeone, Ancelotti (HLV Juve khi đó) và Zidane đã để vuột mất chức vô địch Serie A một cách đáng tiếc.
200. Trận derby Madrid rạng sáng qua chính là trận đấu thứ 200 của Diego Simeone ở La Liga. Với tư cách cầu thủ, cựu tiền vệ này từng có 133 lần khoác áo Atletico tại La Liga (thắng 67, hòa 29, thua 37). Còn trên cương vị HLV là 67 lần dẫn dắt nửa đỏ trắng thành Madrid ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha (thắng 40, hòa 14, thua 13). |
Đó có thể xem là bước ngoặt đau khổ cho bộ đôi Ancelotti và Zidane nói riêng cũng như Juventus nói chung. Lazio đã lật ngược tình thế ngoạn mục. Ở vòng đấu cuối, họ đã vượt lên Juve để đăng quang ngôi vô địch Serie A.
Đáng nói, ở giai đoạn nước rút ấy, Simeone đã liên tiếp ghi bàn trong 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trong đó, ở vòng đấu cuối cùng, ông là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Lazio trước Reggina, trong khi đội bóng của Ancelotti và Zidane bất ngờ thua 0-1 trên sân của Perugia. Sau này, khi nhắc đến cú ngược dòng trước Juventus để vô địch Serie A 1999/00, nhiều CĐV của Lazio vẫn xem Simeone là biểu tượng cho sự quật khởi.
Không biết lần này, trên cương vị HLV của Atletico, liệu Simeone có lại làm buồn lòng Ancelotti và Zidane hay không?