Bóng Đá Plus trên MXH

Sẽ không có cuộc cách mạng nào ở Nou Camp!
TRẦN HÒA • 08:49 ngày 22/04/2020
Barcelona sẽ án binh bất động vào Hè 2020 và có thể cả ở mùa sau nữa. Đại gia này không thể tiến hành một sự thay đổi lớn nào, chứ đừng nói đến cả cuộc cách mạng, bởi tình hình tài chính kiệt quệ và cuộc khủng hoảng thượng tầng đang diễn ra tại Nou Camp!

    “Tôi không cho rằng, một cuộc cách mạng là cần thiết! Tôi không thấy đội bóng này sẽ kém đi”, tân HLV Quique Setien phát biểu mới đây khi được hỏi về kế hoạch của Barca ở mùa tới. Đó có lẽ là câu trả lời mà ai cũng biết bởi vị HLV này là một trong những người hiểu nhất điều gì đang xảy ra với đội bóng xứ Catalunya.

    Cụ thể, tình trạng tài chính bết bát và cả cuộc khủng hoảng thượng tầng trầm trọng đang diễn ra ở Nou Camp. Ông không thể nói gì khác ngoài những tuyên bố trên, dù có muốn hay không. Barca đơn giản không thể tiến hành một cuộc cách mạng nào ở mùa tới, bởi tình trạng thua lỗ của CLB đã kéo dài nhiều năm qua và đặc biệt vừa chịu đòn giáng chí mạng từ đại dịch Covid-19. 

    Setien thật đen đủi! Vị HLV này được Barca đưa về để thay Ernesto Valverde hồi đầu năm nay. Ông chính là sự bắt đầu cho một cuộc cách mạng mà đội bóng xứ Catalunya hướng tới lúc đó. Ai cũng biết, trước khi đại dịch Covid-19 và cả cuộc khủng hoảng thượng tầng tại Nou Camp xảy ra, Barca rất hăm hở trên TTCN.

    Họ dự định tiếp tục dốc két và vay ngân hàng để nâng cấp đội hình. Barca muốn đưa trở lại Neymar, chiêu mộ Lautaro Martinez và cũng như mua nốt cả De Ligt. Tất nhiên, còn nhiều “món hàng” đắt giá khác trên TTCN mà họ đã từng ngắm nghía nữa.

    Tất cả những cầu thủ này sẽ ở lại Barca cho đến hết nhiệm kỳ của chủ tịch Bartomeu vào Hè 2021

    HLV Setien khi đó tất nhiên chẳng hề phản đối kế hoạch cải tổ lực lượng của lãnh đạo đội bóng, cũng như không hề nói nó không cần thiết. Chẳng vị tân HLV nào không muốn có một đợt mua sắm cầu thủ  mới để phục vụ cho kế hoạch của mình. Nhưng thật đen đủi cho Setien, khi kế hoạch bắt đầu rục rịch được tiến hành với rất nhiều viễn cảnh tươi sáng được vẽ ra thì đại dịch Covid-19 ập đến. Để rồi mọi thứ phải dừng lại. Barca vừa còn phải cầu xin các cầu thủ ngôi sao giảm lương để giải cứu CLB. Vậy lấy đâu ra tiền cho một cuộc cách mạng tốn kém nữa? 

    Mà dù Barca có thể tiếp tục vay mượn được tiền, họ cũng không thể tiến hành cách mạng trong mùa tới. Như đã biết, tình hình thượng tầng tại Nou Camp đang rối ren. Chủ tịch  Bartomeu đang không còn nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên Barca và ông cũng chỉ còn tại nhiệm đến Hè 2021, tức hơn 1 năm nữa. Rõ ràng, không ai muốn để một vị chủ tịch sắp “về vườn” tiến hành một cuộc cách mạng tốn kém và có ý nghĩa quyết định tới tương lai lâu dài của CLB. 

    Barca sẽ phải chờ đợi! Đó là đánh giá của những ai hiểu biết về đội bóng này, ngay cả các CĐV bình thường tại Nou Camp cũng hiểu điều đó. Cuộc cách mạng tại Barca nếu có tới đây cũng sẽ phải bắt đầu từ chính vị trí chủ tịch, chứ không phải HLV hay những tân binh nào. 

    Hay nói cách khác, Barca sẽ không chỉ chờ cuộc cách mạng mới, mà còn sẽ ngồi đợi cả vị chủ tịch mới. Bartomeu không còn được tín nhiệm, song có lẽ ông cũng sẽ không chịu nhiều sức ép phải từ chức trước khi hết nhiệm kỳ. Đơn giản, nếu ông ra đi vào lúc này, mọi chuyện cũng sẽ không giải quyết được gì. Barca vẫn cần thêm một thời gian dài nữa mới có thể phục hồi nền tài chính để tiến hành một sự thay đổi. 

    Barca không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục hài lòng với những gì đang có, với cả đội hình, HLV và cả vị chủ tịch hiện tại, ít nhất đến hết mùa tới!

    Barca sẽ phải thanh lý, thay vì mua sắm
    Barca sẽ dành nhiều sự tập trung cho việc thanh lý đội hình, thay vì mua sắm ngôi sao mới. Họ đang muốn bán đứt Philippe Coutinho, cũng như sẵn sàng để Antoine Griezmann và Ousmane Dembele ra đi nếu được giá. Thật trớ trêu, đây chính là những tân binh đắt giá nhất ở các cuộc cách mạng mà Barca liên tục tiến hành những năm qua!

    706 - Chỉ trong 3 mùa qua, Barca đã tiêu tốn tới 706 triệu euro cho việc mua sắm tân binh! Chính xác là 324 triệu euro ở mùa 2017/18, 109 triệu mùa 2018/19 và 273 triệu mùa 2019/20.

    XEM THÊM

    'Bom xịt' của Barca âm thầm hỏi thăm Martial về M.U

    Người cũ mong Barca tái hợp tam tấu MSN

    'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh'

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay