Phát biểu trước báo giới, CR7 cho hay: "Cha tôi từng là người lo trang phục cho cầu thủ ở CLB Andorinha. Được tiếp xúc nhiều với bóng đá nên ông đã động viên tôi thi đấu cho đội trẻ".
"Tôi biết nếu nghe lời thì mình sẽ khiến cho cha cảm thấy tự hào. Vì thế tôi đã quyết định theo nghiệp cầu thủ và luôn cố gắng tìm kiếm chiến thắng".
"Hồi ấy chúng tôi thực sự không có nhiều tiền. Cuộc sống ở Madeira chẳng dễ dàng, bằng chứng là tôi phải dùng đôi giày cũ của anh trai hoặc mượn giày của người anh em họ. Dù sao khi còn là một cậu bé, tiền không phải vấn đề khiến bạn phải bận tâm".
"Tôi đầu quân cho học viện trẻ của Sporting Lisbon năm 11 tuổi. Đó là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời nên tôi còn nhớ rất rõ. Thật khó tin, nhưng thời gian quả thật trôi qua rất nhanh và bây giờ con trai tôi cũng đã 7 tuổi".