Ronaldo cũng đã “khai hỏa” trong giai đoạn đầu năm, chính xác là có 3 bàn thắng, nhưng không thể phủ nhận phong độ của chân sút người Bồ đang có dấu hiệu xuống dốc. Tương phản hoàn toàn là hình ảnh của Messi.
Kể từ buổi tối đầy thất vọng trên sân Anoeta của Real Sociedad, Barca đã “hồi sinh” nhanh hơn mong đợi. Chiếc ghế của Luis Enrique chắc chắn trở lại, tương lai Messi tại Nou Camp không còn là chủ đề bàn tán nữa.
Cá nhân siêu sao xứ Tango, kể từ đó, không một trận nào tại La Liga anh không ghi bàn. La Pulga đã có được 6 bàn thắng trong năm mới, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên 21, chỉ còn kém CR7 7 bàn trong cuộc đua tới danh hiệu Pichichi.
Messi đang bùng nổ trong năm mới 2015
Nếu như cứ tiếp tục duy trì phong độ như 4 vòng đấu gần nhất với hiệu suất 1,75 bàn/trận, Messi sẽ chỉ cần 4 lần ra sân tại La Liga nữa để vươn lên sánh ngang với Ronaldo. Trong thời điểm mà CR7 đang có nguy cơ thụ án treo giò dài hạn, kình địch của anh lại bứt tốc mạnh mẽ và tràn đầy cơ hội bỏ xa chủ nhân "Quả bóng vàng" 2014.
Bên cạnh đó, Neymar cũng đã và đang chơi xuất sắc đóng góp không nhỏ vào phong độ hiện tại của Barca. Ngôi sao người Brazil đã ghi được 14 bàn, và xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới, cho dù khoảng cách với Messi và Ronaldo vẫn còn khá xa.
Cuối cùng, cũng không thể không nhắc tới tài năng của thủ thành Claudio Bravo. “Người gác đền” của ĐT Chile đang bắt rất chắc chắn giúp Barca là đội bóng duy nhất mới chỉ để lọt lưới ít hơn 10 bàn tại La Liga mùa này.