Trong đêm đen lạc lối khi đi giải quyết câu hỏi vì sao Real Madrid khủng hoảng, những con người đó lại vô thức tìm về một cái tên quen thuộc, một bến bờ đã che chở họ suốt gần hai thập kỷ đầy giông bão của bóng đá thế giới: chủ tịch, “bố già” Florentino Perez.
Ông đã lặng lẽ suốt hai mùa giải qua. Trong hai mùa Hè không có một thương vụ “bom tấn” nào, khi những vinh quang vây bọc lấy Zidane, người đàn ông với đôi kính trắng ấy đứng sau cánh gà dõi theo tất cả, để yên cho Zidane tự quyết. Dẫu cho tất cả những gì Zidane đang làm đi ngược lại với những gì ông đã làm trong quá khứ.
Zidane không mua De Gea, không mua Lewandowski, không mua Mbappe, đó là những cầu thủ mà Perez rất thích. Ngược lại Zidane chỉ mua những cầu thủ trẻ tiềm năng như Theo Hernandez hay Marcos Llorente. Ngoài ra, Zidane trọng dụng những “công nhân” như Casemiro, Kovacic, Navas và đẩy đi “con gà đẻ trứng vàng” James Rodiguez (cho Bayern mượn).
Perez đã nhìn vị HLV do một tay mình đào tạo, một tay mình cất nhắc, giờ làm ngược lại tất cả triết lý của mình, có lẽ ông đau lắm. Nhưng ông vẫn lặng yên nhìn Zidane làm việc, bởi thành tích sân cỏ đang đi đúng hướng, bởi quyền lực Zidane có trong tay, và trên tất cả, bởi Perez là một Madridista, một người yêu Real Madrid bằng bầu máu nóng.
Những người yêu quý Real Madrid có một đặc ân, thứ đặc ân ấy không được mấy CLB có được: quyền hỏi mua những cầu thủ ở các CLB khác bằng vị thế của kẻ bề trên. Đây là đội bóng mua cầu thủ theo phong cách gây áp lực cho người bán, cũng là kẻ duy nhất được quyền ngạo mạn cho hai tờ báo Marca và AS hỏi mua trước, sau đó mới thương thảo sau.
Rồi đợi cầu thủ kia về với Bernabeu sau khi biểu tình ở CLB cũ. Sức hút ấy được mô tả như thế này “Khi Real Madrid thành công, tất cả đều muốn đến để cùng nâng bước thành công. Khi Real Madrid lụn bại, tất cả đều muốn đến để kéo đội bóng lên”. Dạng 1 có những người như Toni Kroos, Ronaldo “béo”…, dạng 2 thì có những người như Cristiano Ronaldo, Kaka.
Real Madrid: Những cầu thủ có thể đến và đi trong tháng 1 |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Thứ đặc ân ấy của Real Madrid không phải do Chúa sinh ra, mà được tạo bởi hai con người: chủ tịch Bernabeu của thế kỷ XX và chủ tịch Perez của thế kỷ XXI. Hai con người đó đã định hình Real Madrid. Gió đã đổi chiều với Zidane, và giờ những Madridistas lại đang nhìn về chủ tịch Florentino Perez, với câu hỏi thấp thỏm “Ngài sẽ mua ai để chấm dứt cơn khủng hoảng này khi Barca đã có Coutinho?”.
Cho đến mùa giải này, hậu quả của việc không mua “bom tấn” đã hiện ra khi những cầu thủ trẻ chưa đủ cứng cáp, trong khi những ngôi sao đã thừa mứa các danh hiệu thì không có đối thủ cạnh tranh cùng vị trí xứng tầm để cố gắng. Karim Benzema là ví dụ điển hình, khi Alavro Morata ra đi, sức ì lập tức đến với Benzema.
Perez sẽ lại xắn tay vào hành động. Nhưng ông sẽ làm gì đây? Hai năm vắng ông trên thị trường chuyển nhượng, là hai năm giá cầu thủ bị thổi phồng đến kinh khủng. Bây giờ ông quay lại, để tạo nên một thương vụ khiến thế giới chao đảo vì đồng tiền, hay là một thương vụ trả lại giá trị thực cho cầu thủ? Ngày trở lại của vị chủ tịch nghiện mua sắm, cũng thật là nan giải, như chính Real Madrid của mùa giải này.