Sau 16 trận đấu từ đầu mùa (tính cả trận đấu rạng sáng nay gặp Fuenlabrada ở cúp Nhà Vua), Real Madrid vẫn chưa lần nào chọc được thủng lưới đối phương nhiều hơn 3 lần trong một trận. Với nhiều đội bóng thì chuyện này chẳng có gì phải ầm ĩ cả. Nhưng với Real thì đó là một cú sốc.
Thực tế thì đây là lần đầu tiên sau 45 năm, vâng, là 45 năm - tức gần nửa thế kỷ, Real không có trận nào ghi quá 3 bàn trong 16 trận đầu mùa. Real đã quên mất cách “golear “ - vùi dập đối phương. Việc họ chỉ đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn ở La Liga, với 18 bàn, cũng là một điều lạ lẫm.
Vậy thì nguyên nhân là gì? Có phải nằm ở các cá nhân? Mùa này, bộ ba B-B-C, nguồn cung bàn thắng chủ yếu trong những mùa giải gần đây, đều gặp vấn đề. Ronaldo bị treo giò, rồi đánh mất duyên ghi bàn ở La Liga. Benzema thì tậm tịt, mới chỉ ghi được 2 bàn sau 9 trận. Bale thì vật vã với các chấn thương liên miên, và cho tới giờ cũng mới chỉ đóng góp có 3 bàn.
Hệ thống có vẻ cũng không ổn. Hàng tiền vệ của Real bị đánh giá là đang đánh mất đi sự sáng tạo, không tạo đủ cơ hội cho các tiền đạo ở phía trên. Nếu đây là nguyên nhân thật sự, thì các CĐV của Real có đủ lý do để lo ngại...
Real ghi bàn thế nào? Trong 16 trận trên các đấu trường từ đầu mùa, Real Madrid đã ghi được 3 bàn trong 6 trận (Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca ở Nou Camp, Deportivo, APOEL, Sociedad, Dortmund và Eibar), 2 bàn trong 7 trận khác (Barca, M.U, Valencia, Alaves, Espanyol, Getafe, Fuenlabrada), 1 bàn trong 2 trận (Levante, Tottenham), và tịt ngòi trong 1 trận (Betis). |