Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Sau cơn mưa trời có sáng?
Ngọc Trung • 15:08 ngày 22/11/2017
Real Madrid đã có một chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa trước APOEL. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời sẽ sáng hay trời vẫn thế là một vấn đề khác.
    Màn hủy diệt APOEL mang một ý nghĩa giải tỏa cho Real Madrid, bất luận mọi chê bai dè bỉu. APOEL yếu thật song Real không thắng và không thắng đẹp mọi chuyện còn đi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Còn rạng sáng nay, những đôi chân nặng như chì của Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema và đặc biệt là Cristiano Ronaldo đã thoát khỏi xiềng xích áp lực để thăng hoa trở lại. 

    Thế nên, người hâm mộ đội bóng Hoàng gia có thể nghĩ đến viễn cảnh sau cơn mưa trời sẽ sáng. Nhưng, trời sẽ sáng hay trời vẫn thế (âm u) là một câu chuyện hoàn toàn khác. Từ giờ đến cuối mùa, Real sẽ còn gặp bao nhiêu đội bóng yếu như APOEL? Câu trả lời là không đội bóng nào cả. 

    APOEL là một đội bóng nhược tiểu, đến từ một nền bóng đá nhược tiểu, đang đứng thứ 86 trên bảng xếp hạng FIFA, thế nên tiềm lực của đội bóng này có lẽ không sánh được với cả những đội bóng trung bình tại La Liga. Có chăng, khi chạm trán những đội bóng hạng dưới tại Cúp Nhà Vua, thầy trò Zinedine Zidane mới có lại được cảm giác dễ thở khi bước vào sân như rạng sáng nay. 

    Còn ở đấu trường Champions League và La Liga, đội bóng Hoàng gia cần xác định tư tưởng từ trước là lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa toàn chặng leo dốc bởi nhiều yếu tố đan xen. Thứ nhất, Real đang kém Barca tới tận 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

    Giai đoạn chơi bóng, Zidane từng có những kỷ niệm buồn khi cùng Real về nhì tại vòng bảng Champions League
    Giai đoạn chơi bóng, Zidane từng có những kỷ niệm buồn khi cùng Real về nhì tại vòng bảng Champions League

    Khoảng cách này đồng nghĩa muốn bảo vệ ngôi vô địch, thầy trò Zidane phải thắng mọi trận đấu, đặc biệt là hai màn chạm trán đại kình địch. Và, bước vào trận siêu kinh điển với tâm thế kẻ phải bám đuổi thì chẳng khác nào đá chấp hòa với đội bóng ngang cơ.

    Thứ hai, chiến thắng của Tottenham trước Dortmund đã buộc chặt Real vào vị trí thứ hai bảng H. Vị trí này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình thi đấu của đội bóng Hoàng gia ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Cụ thể, theo quy định bốc thăm, thầy trò Zidane sẽ phải gặp một trong số các đội nhất bảng còn lại. 

    May mắn thì Real sẽ gặp Besiktas, xui xẻo thì đụng PSG, Manchester United... và xác suất xui xẻo cao hơn may mắn. Hơn nữa, chính Real từng nhiều lần nhận trái đắng vì việc lọt vào vòng 1/8 Champions League với vị thế đội xếp thứ hai bảng đấu. 

    Tính từ mùa 2003/04, mùa giải đầu tiên áp dụng thể thức chỉ có 1 vòng bảng, 2 đội đầu bảng sau đó lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và kéo dài cho đến nay, có 6 mùa giải Real đứng thứ hai tại vòng bảng. Trong đó, có đến 4 mùa đội bóng Hoàng gia dừng chân ngay từ vòng 1/8.

    Thành tích của Real ở các mùa giải về nhì ở vòng bảng Champions League

    Mùa 2004/05: Dừng bước ở vòng 1/8 trước Juventus
    Mùa 2005/06: Dừng bước ở vòng 1/8 trước Arsenal
    Mùa 2006/07: Dừng bước ở vòng 1/8 trước Bayern Munich
    Mùa 2008/09: Dừng bước ở vòng 1/8 trước Liverpool
    Mùa 2012/13: Dừng bước ở bán kết trước Borussia Dortmund 
    Mùa 2016/17: Vô địch

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay