Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Sai một nước cờ
Trần Minh • 09:31 ngày 05/03/2015
Nhiều người quy kết cho quyết định rút Isco ra nghỉ và tung Illarramendi vào sân của Ancelotti trận hòa Villarreal là sai lầm. Kỳ thực, rất có thể ông đã phạm một sai lầm từ trước ấy vài tuần mà không biết.
    Câu chuyện Isco đã được lập đi lập lại nhiều ngày qua và phần nào che mờ đi một tình huống khác cũng quan trọng không kém. Khi trận đấu với Villarreal chỉ còn vài phút, thủ thành Sergio Asenjo đấm bóng từ một quả tạt ở cánh trái và bóng đến chân của cầu thủ trẻ Jese.

    Đấy là một khoảnh khắc khiến chúng ta thêm yêu môn thể thao vua. Ở đẳng cấp của một cầu thủ đủ sức chơi ở giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha (chứ chưa nói đến Real Madrid), 90% pha bóng ấy phải thành bàn. Góc sút rộng, khung thành đã mở toang. Ấy vậy mà nó vẫn rơi vào cái 10% trớ trêu còn lại.

    Nếu như quả bóng từ chân Jese thành bàn, cục diện Liga bây giờ tất nhiên đã khác. Khi ấy, Real sẽ dẫn trước Barca 4 điểm và chúng ta sẽ có một câu chuyện thật hay để kể về Jese. Chàng trai ấy đã trải qua 1 năm đầy gian khó với một ca đứt dây chằng có thể kết liễu sự nghiệp, nhà riêng bị cháy, đầu gối lại phải tái phẫu thuật vì trục trặc trong tiến trình hồi phục. Tài năng sáng giá nhất của lứa Valdebedas hiện tại phải làm khán giả trong trận chung kết Champions League.


    Để rồi 1 năm sau, Jese trở lại sau biết bao đau khổ về thể xác và tinh thần. Và anh lập tức gây ấn tượng với pha ghi bàn mang về 3 điểm cho Real trước Sevilla hôm 4-2. Đấy là lúc Jese rất cần một sự khích lệ để xua tan những áng mây mù trước đó, để hướng đến tương lai. Ấy vậy mà Ancelotti lại nói: “Khi BBC khỏe mạnh, tất cả họ sẽ đá chính. Hết chuyện”.

    Đấy được xem là một phát ngôn làm ảnh hưởng lớn đến Jese, một cầu thủ còn rất trẻ và luôn rất cần những sự khích lệ. Bạn giải thích sao với một người khi anh ta ra sức tập luyện nhưng rốt cục chỉ để dự bị cho một ai đó, ngay cả khi người ấy là Gareth Bale?

    Và hãy xem Ancelotti tưởng thưởng thế nào cho chàng trai đã mang về 3 điểm cho Real trước Sevilla. Trận gặp Deportivo, anh ngồi dự bị đến tận phút thứ 86. Trận gặp Elche đến tận phút thứ 90 Jese mới được tung vào sân dù ông đã yêu cầu ngôi sao trẻ của mình khởi động từ 20 phút trước đó. Sự bực dọc của Jese là điều có thể giải thích được và điều ấy cũng không qua khỏi những góc máy của cánh quay phim.

    Phải chăng cái tâm lý bất mãn ấy là lý do Jese đã sút ra ngoài trong một tình huống quá sức ngon ăn, một pha bóng rất có thể sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cục diện La Liga. Chàng trai vốn được khen là sắc sảo ấy không hề sẵn sàng với động tác xử lý, cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. 

    Với 4 điểm cách biệt, tất nhiên Real sẽ dễ đá hơn khi bước vào El Clasico. Đáng tiếc là cơ hội ấy đã thật sự trôi qua trước mũi giày của Jese. Có bao giờ Ancelotti suy nghĩ đấy là hệ lụy của một phát ngôn có phần hơi hờ hững trước đó của ông? 

    Ancelotti là một HLV đặc biết xuất sắc ở Champions League, nhưng ông không được đánh giá thật cao ở những cuộc đua đường dài, có thể cũng chỉ vì những tiểu tiết như vậy. Đôi khi trong một ván cờ dài hơi, hệ lụy của một nước cờ không xuất hiện ngay mà chỉ lộ ra trong những nước tiếp theo. Cú sút hỏng ăn của Jese là hệ lụy ấy. 

    Nhưng tin tốt là ván cờ vẫn chưa tàn cuộc, Ancelotti vẫn còn nhiều nước đi để chuộc lại sai lầm ấy.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay