Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid mới chi 52 triệu Euro trong hè 2015: Vận đen của Benitez
Hồ Phương • 07:17 ngày 15/08/2015
Năm 2009, khi đang chạy đua trở lại ghế chủ tịch Real Madrid, một trong những câu slogan của Florentino Perez là “chỉ dành 1 năm để mua số tân binh cho 3 năm”. Perez đã làm đúng như vậy và ở năm thứ 7 của nhiệm kỳ 2, ông không còn nhu cầu “đốt tiền” nữa.

    MÙA HÈ THIẾU LỬA

    Mùa Hè này, Los Blancos đã lần lượt đặt chân tới Australia, Trung Quốc, Đức và Na Uy, nhưng có vẻ như quyển séc của họ thì vẫn để lại ở Madrid. Vì dù đã chi tổng cộng 52 triệu euro cho 6 tân binh, nhưng không cái tên nào trong số đó đủ sức nặng để khiến các Madridista phải nhướng mày. Không kể Marco Asensio được tính vào mùa trước, họ chỉ đưa về Kiko Casilla (6 triệu euro), Casemiro (7,5), Lucas Vazquez (1) và mới nhất là Jesus Vallejo (6).

    Không ai trong số này xứng đáng được coi là ngôi sao. Và thậm chí, ngay cả bản hợp đồng lớn nhất trị giá 31,5 triệu euro là Danilo cũng chỉ có một buổi ra mắt đầy tẻ nhạt ngày hồi đầu tháng 7 trước khoảng 600 Madridista, những người thực tế chỉ tận dụng cơ hội có mặt để gọi tên... David de Gea. Nhưng nếu người Madrid không chiêu mộ được thủ thành này, Danilo sẽ là Galactico của mùa Hè 2015. Đúng là đã lâu lắm rồi, Bernabeu mới lại quạnh hiu đến thế trong một kỳ chuyển nhượng.

    David de Gea là thủ thành mà Real Madrid đang muốn có

    Thực tế này quả là kỳ lạ. Vì thường sau mỗi mùa giải trắng tay, Real Madrid sẽ lại điên cuồng nhảy vào mua sắm. Sự xuất hiện của một HLV mới, ngoài việc đem lại một triết lý bóng đá mới, luôn đi kèm với những con người mới. Tuy vậy, đen cho Rafael Benitez là hiện tại, có vẻ như chủ tịch Perez lại không mấy mặn mà với việc chi tiền.


    “CÂY KÉO” CỦA PEREZ

    Sở dĩ nói vậy là kể từ khi trở lại chiếc ghế quyền lực nhất ở Bernabeu, ông trùm xây dựng vẫn luôn tạo điều kiện tối đa cho các HLV. Mùa Hè 2009, Perez đã chi tổng cộng 257,4 triệu euro để nhét vào tay HLV Manuel Pellegrini một lúc 8 tân binh tên tuổi gồm Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, Raul Albiol, Alvaro Negredo, Esteban Granero và Alvaro Arbeloa. Chỉ sau đó 1 năm, là 93 triệu euro cho 6 cái tên khác ở mùa đầu tiên của Jose Mourinho (2010/11).

    Những thứ mà Benitez nhận được ở mùa đầu tiên tại Real Madrid quả là đáng tủi thân

    Mùa Hè 2013, Carlo Ancelotti được chào đón tại Bernabeu bằng những tân binh sáng giá như Gareth Bale, Isco, Asier Illarramendi, Dani Carvajal và Casemiro. Một năm sau, Perez lại mang về cho Carletto thêm 2 tân binh sáng giá nữa là Toni Kroos và James Rodriguez. Tổng cộng, ông đã chi 181,5 triệu euro trong giai đoạn 3 mùa gắn bó với Mourinho, và 302 triệu euro trong 2 mùa với Ancelotti. So với 2 con số trên, những gì Benitez nhận được ở mùa đầu tiên dẫn dắt Real Madrid quả là đáng tủi thân.

    Lý giải cho điều đó, Perez vẫn bảo lưu quan điểm “mua 1 mùa để dùng cho 3 mùa” và “mua ít nhưng chất”. Tuy nhiên, như ví von của tờ Marca, những gì ông làm lại khiến tất cả không khỏi nghĩ đến hình ảnh mình đang cầm một cây kéo, và cố gắng cắt xén ngân sách chuyển nhượng của Real Madrid sau nhiều mùa bạo chi. Mà một khi như vậy, Benitez có lẽ chỉ có thể tự trách mình khi chọn không đúng thời điểm để trở về.

    TÌNH HÌNH MUA SẮM CỦA REAL DƯỚI TRIỀU ĐẠI CHỦ TỊCH PEREZ

    CON SỐ

    56  Theo cuộc khảo sát mới đây của tờ AS, Keylor Navas (ảnh) đang được đánh giá cao hơn Kiko Casilla cho vai trò thủ thành số 1 của Real Madrid.
    Thủ môn người Costa Rica được 56% số độc giả bình chọn, Casilla là 43% và chỉ có 1% chọn thủ thành trẻ Ruben Yanez. 
    Trên thực tế, HLV Rafa Benitez cũng đã chấm Navas cho vai trò này, ở mùa giải bản lề trước khi David de Gea cập bến Bernabeu vào mùa Hè tới.

         

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay