Vòng đấu gây tranh cãi
Chẳng nói đâu xa, mới ở vòng 24 La Liga 2024/25 vừa qua, Real đã để mất 2 điểm đầy đáng tiếc trước Osasuna chỉ vì tiền vệ Jude Bellingham phải nhận thẻ đỏ lãng xẹt. Đây là trận đấu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sớm vượt lên dẫn trước do công của tiền đạo Kylian Mbappe (15’). Tuy nhiên, đến phút 39 họ chỉ còn lại 10 người người do Bellingham bị đuổi, để rồi cuối cùng không thể bảo toàn lợi thế mong manh.
Theo cáo buộc của trọng tài Jose Munuera Montero thì Bellingham đã lăng mạ ông nên mới bị trừng phạt. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti của Real lại quả quyết rằng: "Tôi nghĩ trọng tài không hiểu câu nói tiếng Anh của Jude Bellingham. Thông điệp của cậu ấy thực tế nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với một câu chửi thề thô tục. Tôi xin dừng ở đây và sẽ không nói thêm về trọng tài vì không muốn bị cấm chỉ đạo vào tuần tới".
Giới truyền thông xứ sở đấu bò mới đây tiết lộ, trọng tài Montero sau vụ lùm xùm vừa rồi sẽ không cầm còi trong 10 trận đấu kế tiếp ở La Liga. Lúc này ông đang bị ốm do phải nhận quá nhiều lời lẽ thóa mạ, thậm chí dọa giết trên mạng xã hội.
Về phần Bellingham, có thông tin cho rằng anh phải đối mặt với nguy cơ nhận án phạt tối đa là bị treo giò tới 12 trận. Chưa rõ phán quyết cuối cùng ra sao, nhưng trước mắt Real đã bị tổn hại vì phải chơi thiếu người trước Osasuna. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến họ bị mất ngôi đầu BXH La Liga vào tay đại kình địch Barca. Điều đáng nói ở đây là cũng ở vòng 24, Barca lại được hưởng lợi từ 2 quyết định của trọng tài, khiến đối thủ của họ là Rayo Vallecano vô cùng phẫn nộ.
Đầu tiên là tình huống ông “vua áo đen” chỉ tay vào chấm phạt đền, khi xác định Pathé Cis phạm lỗi với Inigo Martinez trong vòng cấm của Rayo. Dẫu vậy, pha quay chậm cho thấy trái bóng thậm chí còn không gần với pha va chạm. Không lâu sau đó, Rayo ghi bàn thắng có vẻ hợp lệ. Nhưng thật bất ngờ, nó lại bị VAR hủy bỏ vì lý do việt vị. Nếu trọng tài công nhận bàn thắng, Barca đã chẳng thể hạ Rayo với tỷ số tối thiểu trên sân nhà.
Không có VAR, Real đã là số 1
Nhờ thắng lợi nhọc nhằn trước Rayo, Barca mới chiếm được ngôi đầu BXH La Liga nhờ hơn Real về chỉ số phụ. Tuy nhiên, theo tờ AS thì nếu VAR không được áp dụng tại La Liga 2024/25, chính Real mới là đội chiếm giữ vị trí cao nhất tại sân chơi này sau 24 lượt trận, chứ không phải gã khổng lồ xứ Catalunya.
Thay vì chỉ có 51 điểm như hiện tại, đáng ra số điểm mà “Kền kền trắng” thu được phải nhiều hơn tới 6 đơn vị. Về phần mình, Barca mới có 48 điểm, thay vì 51 như bây giờ.
Trên bảng xếp hạng La Liga “không tính VAR”, Barca với số điểm 48 như vậy chỉ đủ để họ xếp thứ 3, sau Real và Atletico (52 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với BXH thực tế).
Không chỉ riêng Top 3, mà toàn bộ phần còn lại La Liga cũng có sự xáo trộn đáng kể nếu không bị VAR tác động. Tất cả xuất phát từ hàng loạt quyết định của trọng tài làm ảnh hưởng lớn tới kết quả của các trận đấu.