Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid đang trở thành một 'xưởng gia công'
MINH LÂM • 18:30 ngày 05/09/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Nhiều người vẫn mặc định học viện La Masia của Barca là lò đào tạo tốt nhất ở Tây Ban Nha. Nhưng tính về hiệu quả kinh tế, thực ra Real Madrid mới là một chuyên gia thực thụ trong việc “gia công” rồi bán đi các tài năng trẻ...

    Real Madrid luôn "bật đèn xanh" nếu các cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo muốn ra đi.

    Ở Tây Ban Nha, việc khoác áo Real Madrid hay Barca luôn đi kèm với áp lực khủng khiếp, không chỉ với cầu thủ đội một mà cả các cầu thủ trẻ. Chính vì thế, nhiều tài năng trẻ từng chia tay hai gã khổng lồ của La Liga ngay từ khi chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Nhưng trong khi Barca không thu được một đồng rồi phải tốn cả đống tiền để mua lại những Gerard Pique, Cesc Fabregas, Jordi Alba hay mới nhất là Dani Olmo, thì Real Madrid đi theo hướng hoàn toàn khác.

    Los Blancos luôn sòng phẳng với những cầu thủ trẻ do mình đào tạo: bất cứ ai không muốn ở lại hoặc cảm thấy không lên được đội một đều có thể ra đi. Người Madrid luôn bật đèn xanh để các “mầm non” ở lò La Fabrica tìm kiếm cơ hội ở một CLB khác. Tất nhiên, họ sẽ thu về phí chuyển nhượng, và thường sẽ thòng vào điều khoản mua lại những cầu thủ tiềm năng.

    Real Madrid thậm chí còn biến tour du đấu trước mùa thành một buổi tuyển quân. Bằng chứng là trong 11 cầu thủ trẻ mà họ mang đến Mỹ hè này, có 5 người sau đó đã “chuyển nhà”. Đó là Nico Paz - người được bán cho Como với giá 6 triệu euro kèm 50% phí chuyển nhượng tương lai - và Juanmi Latasa (tới Valladolid, phí 4,5 triệu euro cho 50% quyền sở hữu). Ba cái tên khác là Rafa Obrador (Deportivo), Mario Martin (Valladolid) và Alvaro Rodriguez (Getafe) thì được đem cho mượn.

    Real Madrid đã thu về 6 triệu euro nhờ bán Nico Paz cho Como trong hè này.

    Cũng trong hè này, Real Madrid còn kiếm thêm 12 triệu euro khi để Rafa Marin gia nhập Napoli, 5 triệu euro nhờ bán Alex Jimenez cho AC Milan, 2 triệu euro từ Marvin Park (sang Las Palmas) và thêm 2 triệu euro từ Peter Federico (Getafe). Tổng cộng, họ thu về 31,5 triệu euro nhờ bán 6 cầu thủ do mình đào tạo ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Còn nếu tính từ năm 2010 đến giờ, người Madrid thậm chí đã kiếm hơn 200 triệu euro từ “bán lúa non”.

    Bởi vậy, có lẽ cũng không ngoa khi cho rằng sân Bernabeu đang trở thành một “xưởng gia công”. Đó là nơi các tài năng trẻ được trao cơ hội thể hiện dưới cái mác xịn xò Real Madrid. Nhưng một khi không thể bật hẳn lên và chen chân vào đội một, họ sẽ lập tức được bán một đội bóng khác. Người Madrid thu được tiền, các cầu thủ trẻ được tìm kiếm cơ hội khác và ai cũng có thể hài lòng.

    Ba cái tên ngoại lệ
    Real Madrid thực ra vẫn tạo ngoại lệ với những tài năng trẻ thực sự hứa hẹn. Đó là bộ ba Joan Martinez, Jacobo Ramon và Fran Gonzalez. Hai cái tên đầu là các trung vệ trẻ tài năng, có thể được trao cơ hội khi các trụ cột cần nghỉ ngơi. Tiếc là Martinez lại bị đứt dây chằng chéo đầu gối ở giai đoạn trước mùa. Trong khi đó, Gonzalez là thủ môn số 3 sau Thibaut Courtois và Andriy Lunin.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay