Navas chính là một trong những gương mặt thi đấu cực kỳ hay ở trận Real đè bẹp Betis 5-0 khi có pha đoạt bóng không tưởng trong chân của tiền đạo Ruben Castro và còn đẩy được quả 11m của chính chân sút này ở phút 61.
Nếu Navas không thể hiện phong độ xuất sắc ở 2 phá cứu thua đều ở các tình huống đối mặt với chân sút đối phương kể trên, hẳn Real đã phải nhận những bàn thua, và có thể cục diện trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác, khó khăn hơn cho Kền kền trắng. Nhưng nhờ Navas thi đấu chói sáng, thể hiện được sự tập trung cao độ, nên Real đã có một kết cục vượt trên cả mong đợi, còn Navas xứng đáng nhận một lời khen.
Thật ra, tài nghệ của Navas cũng đã được minh chứng ở VCK World Cup 2014 khi anh cùng Costa Rica thi đấu rất thăng hoa, và đây cũng chính là lý do Real đưa thủ thành này về sân Bernabeu để đặt niềm tin tuyệt đối vào Navas ở đấu trường nội địa, sau khi quá thất vọng với Iker Casillas ở mùa giải trước. Song, do ở mùa giải năm nay Real lại tiếp tục mua thêm thủ môn Kiko Casilla của Espanyol, đồng thời không ngừng theo đuổi thủ thành David de Gea của Man United, nên đã xuất hiện tin đồn cho rằng Navas sẽ phải ra đi, nếu De Gea xuất hiện.
Nhưng với phong độ như rạng sáng qua, Navas, hoàn toàn có quyền tin rằng, anh vẫn sẽ bám trụ lại Bernabeu và cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ ngôi sao nào, dù đó là De Gea chăng nữa!