Bóng Đá Plus trên MXH

Real bị cầm hòa trận ra quân: Rafa Benitez còn nhiều việc phải làm
Minh Kiệt • 07:11 ngày 25/08/2015
Nếu một đội bóng đã tung đến 27 pha dứt điểm mà vẫn không ghi được bàn nào, tính hiệu quả của đội bóng ấy tất nhiên phải được đặt dấu hỏi trước tiên. Sau đến là vận may, là tài năng của thủ môn đối phương. Nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, Rafael Benitez vẫn còn nhiều việc phải làm.
    SỐ LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ
    Một mình Cristiano Ronaldo đã tung ra đến 10 cú dứt điểm, tức là nhiều hơn toàn bộ đội hình Sporting Gijon (chỉ 6 lần dứt điểm) gộp lại. Sự kém sắc sảo trong khâu dứt điểm của CR7 chính là một trong những nguyên nhân khiến Real rời El Molinon với chỉ 1 điểm

    Benitez thừa nhận đội bóng của ông gặp vấn đề trong 2 khâu: đường chuyền quyết định và hiệu quả trong dứt điểm. Cũng giống như những trận đấu mang tính thử nghiệm trong giai đoạn tập huấn, Gareth Bale đã xuất phát ở vị trí của một “số 10”. Jese Rodriguez đá thay Karim Benzema ở vị trí trung phong trong khi Cristiano Ronaldo vẫn khởi đầu ở cánh trái. 

    Tuy nhiên khi cú sút của Bale ở đầu trận đập vào người CR7, người ta biết bộ máy Real vẫn chưa vận hành trơn tru, các vị trí tấn công của Real vẫn di chuyển chưa thật ngọt và ăn ý.

    HLV Rafa Benitez còn rất nhiều việc phải làm ở Real Madrid

    James Rodriguez và tân binh trị giá 30 triệu euro Mateo Kovacic được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng thế trận chỉ tốt hơn một chút chứ không mang lại thành quả mong muốn. Trong 27 cú sút mà Real dội về phía khung thành Sporting Gijon, chỉ 8 cú tìm đến đúng mục tiêu. Điều ấy cho thấy Real vẫn dứt điểm một cách khá vội vàng, ở những tư thế không thật sự thuận lợi.

    Ghi bàn đang là vấn đề khó nghĩ thật sự cho Benitez. Trong 9 trận đấu dưới thời Benitez kể từ trận giao hữu đầu tiên đến giờ, có đến 5 trận Real không thể ghi được bàn. Ông sẽ chờ cho những mảnh ghép chiến thuật của mình tự khớp với nhau theo thời gian hay sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới?

    ĐIỂM SÁNG MODRIC
    Nói đi cũng phải nói lại. Real bất lực trong việc chọc thủng lưới Sporting Gijon phần lớn cũng vì thủ thành của đội chủ nhà - Ivan Cuellar - đã chơi một trận rất xuất thần. Ngoài ra, các cầu thủ Gijon cũng chơi cực kỳ máu lửa và tập trung để chứng tỏ niềm tự hào của một đội bóng mới lên hạng.

    Một điểm an ủi khác của Real là họ cũng đã không để cho đối phương chọc thủng lưới. Thủ thành Keylor Navas đã có một trận đấu khá nhàn hạ khi hàng thủ trước mặt anh đã chơi cực kỳ tập trung. Phía trên, Luka Modric đã chơi rất tốt và thật sự hoàn thành vai trò ông chủ ở giữa sân. Có thể thấy thời gian tới đây, Modric sẽ là quân bài chủ lực trong toàn bộ chiến thuật của Benitez.

    Modric là điểm sáng ít ỏi trong bức tranh tối của Real

    Nhìn chung, trận đấu đầu tiên của Real đã phản ánh đúng tinh thần chiến thuật của Benitez, tức là đề cao sự an toàn trước khi tính đến chuyện chọc thủng lưới đối phương. Với ông, 1 điểm trong trận đấu ra quân hoàn toàn là một kết quả chấp nhận được. Nhưng ông cần nghe Sergio Ramos nói: “Ở Madrid, mọi kết quả ngoài chiến thắng đều không được chấp nhận”.

    Ngày trước, Fabio Capello 2 lần mang Real đến chức vô địch La Liga với chiến thuật ăn chắc mặc bền, và cả 2 lần ông đều bị sa thải ngay sau khi mùa bóng kết thúc. Muốn tránh khỏi cục diện ấy, Benitez dứt khoát phải thay đổi tư duy thực dụng của ông, cũng đồng nghĩa với việc ông hãy còn nhiều việc phải làm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội