Bóng Đá Plus trên MXH

Philippe Coutinho: “Bóng đá đã cho tôi tất cả”
07:01 ngày 11/01/2018
Ngay sau khi gia nhập Nou Camp, tân binh Philippe Coutinho đã có bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Barca TV. Anh đã tâm sự về mọi thứ, từ gia đình, khởi đầu với bóng đá, con đường từ futsal sang sân bóng lớn, về Inter cũng như Liverpool!

    Thành công nhờ gia đình

    Có thể nói, Coutinho đang trải qua những ngày hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Anh đã biến giấc mơ thi đấu cho Barca thành hiện thực. Với bất cứ cầu thủ nào, nấc thang gần như tột đỉnh trong đời cầu thủ đều đem lại niềm vui sướng tận cùng. 

    Tuy nhiên, với một cầu thủ trải qua quá nhiều gian truân từ khi còn là một cậu bé nghèo khó ở Brazil, cho đến những ngày tháng tưởng bị chôn vùi sự nghiệp tại Inter..., nó còn ý nghĩa hơn thế.

    Chính vì vậy, trong cuộc phỏng vấn trên kênh Barca TV, Coutinho đã mở lòng chia sẻ rất nhiều về bản thân, quá khứ và gia đình. “Tôi là người người trầm tính. Tôi lặng lẽ khổ luyện cho những giấc mơ. Tôi cống hiến tất cả cho bóng đá, đó là đam mê của tôi”.

    Coutinho có được như ngày nay ngoài tài năng và nỗ lực rèn luyện, còn là nhờ sự ủng hộ đặc biệt từ gia đình. Anh luôn nói về gia đình trong bất cứ thành công nào. “Gia đình rất quan trọng với tôi, họ là nền móng để tôi có mọi thứ như ngày nay. Vợ và con gái tôi luôn bên cạnh tôi. Cha mẹ tôi cũng luôn dõi theo tôi”, ngôi sao người Brazil tâm sự.

    Coutinho còn kể về tuổi thơ gian khó, về hành trình rất vất vả để có thể theo đuổi nghiệp bóng đá. “Cha tôi phải làm việc vất vả để tôi không thiếu thứ gì. Mẹ tôi ở nhà để chăm lo gia đình. Cha mẹ tôi luôn có mặt trong mọi trận đấu của tôi”.


    Bóng đá cho tôi tất cả

    Coutinho khẳng định việc khởi đầu với môn bóng đá trong nhà, hay còn gọi là futsal, giúp anh rất nhiều để thành công sau này. “Môn thể thao đó giúp tôi rất nhiều. Nhất là trong bóng đá hiện tại có rất ít khoảng trống cho cầu thủ. 

    Bạn phải kiểm soát bóng thật tốt và phải đưa ra quyết định thật nhanh. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi vẫn thường chơi cả hai môn bóng này, rồi sau đó mới quyết định chuyển hẳn sang sân 11 người”.

    Gia đình của Coutinho trước đây sống ở một khu ổ chuột tại Brazil, và thực tế ngôi sao 25 tuổi rất khó khăn mới thuyết phục được người thân rời khỏi nơi đây. Anh tâm sự: “Cha mẹ tôi không muốn chuyển nhà cho tới thời gian gần đây. 

    Đó là căn nhà họ đã xây dựng với rất nhiều hy sinh. Nhưng đó là một khu vực rất nguy hiểm. Bóng đá đã cho tôi tất cả. Tôi đang được sống ở một quốc gia an toàn cũng là nhờ bóng đá”.

    Coutinho còn tâm sự về những ngày tháng tại Inter và Liverpool. “Tôi bắt đầu nhận ra mình là cầu thủ chuyên nghiệp khi ký hợp đồng với Inter hồi năm 16 tuổi. Hai năm sau tôi chính thức đến với Inter, chỉ ngay sau lễ cưới và tôi phải sống một mình tại Italia. 

    Đó là thời gian khó khăn khi không có người thân bên cạnh”. Với Liverpool, ngôi sao 25 tuổi này cũng thể hiện sự tri ân đặc biệt: “Mọi người ở Liverpool đều rất tốt với tôi, nhưng vì giấc mơ tôi phải chia tay họ”.

    Lần đầu tiên Messi và Coutinho chạm trán nhau

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    “Ronaldinho là thần tượng của tôi”
    Coutinho tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Barca TV rằng thần tượng lớn nhất của anh là cựu siêu sao Ronaldinho tại Nou Camp. “Ronaldinho là người tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi luôn nói như vậy. Những cầu thủ từng chơi cho ĐT Brazil đều rất xuất chúng”, Coutinho cho biết. 
    BÙI HUY (tổng hợp) • 07:01 ngày 11/01/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay