Bóng Đá Plus trên MXH

Những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Ronaldo và Real
Việt Dũng • 14:09 ngày 17/11/2015
Câu chuyện Cristiano Ronaldo sắp rời Real Madrid đã không còn mới nữa. Siêu sao người Bồ đang chán nản với tất cả mọi người ở Bernabeu, từ chủ tịch, HLV cho tới đồng đội.

    Mâu thuẫn với Benitez

    Chủ nhân của 3 Quả Bóng Vàng FIFA đang cân nhắc rời Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Anh đang rất bất mãn với một số thành viên CLB. Trên hết là HLV Rafael Benitez. Theo truyền thông Tây Ban Nha, CR7 thậm chí từng nói thẳng với chủ tịch Florentino Perez: “Chúng ta sẽ chẳng giành được cái gì với ông thầy này đâu”.

    Benitez vốn không phải là mẫu HLV giỏi lấy lòng cầu thủ, khác hoàn toàn với một Carlo Ancelotti mềm mỏng. Thời còn ở Liverpool, Steven Gerrard cũng từng nói: “Rafa không quan tâm đến đời sống của chúng tôi. Điều duy nhất ông ấy quan tâm là bóng đá và những gì bạn thể hiện trên sân cỏ”.

    Ronaldo không xuề xòa như Gerrard. Sẵn tâm lý ức chế sau khi người thầy mình yêu quý là Ancelotti bị sa thải, CR7 còn bị Benitez đụng chạm đến lòng tự ái khi từ chối khen ngợi anh là cầu thủ số một thế giới. Theo ông, đẳng cấp của Karim Benzema và Gareth Bale chẳng hề thua kém Ronaldo.

    Ronaldo khó chịu ra mặt khi bị xếp ngang hàng với Bale và Benzema
    Ronaldo khó chịu ra mặt khi bị xếp ngang hàng với Bale và Benzema

    Chưa hết, Benitez còn khiến Ronaldo ngứa mắt với quyết định sử dụng Bale như “trung tâm lối chơi” của Real phiên bản mới. Có điều, những chấn thương của tiền vệ người xứ Wales đã tác động tiêu cực tới kế hoạch này. Rafa muốn dùng Bale trong vai trò “số 10”, vị trí mà Ronaldo cho rằng sẽ cản trở anh tỏa sáng.

    Siêu sao người Bồ đang chơi trong vòng cấm địa đối phương nhiều hơn bên cánh trái, nhưng bản thân anh lại thích đá biên để có khoảng trống đi bóng vào trong trước khi tung ra những cú dứt điểm chân phải sở trường. Việc bị kéo lên đá tiền đạo khiến Ronaldo phải đảm đương quá nhiều trọng trách, ảnh hưởng tới thành tích ghi bàn của anh.

    Còn nhiều vấn đề khác giữa bộ đôi thầy trò Rafa-Ronaldo, trong đó không thể không nhắc đến mối bất hòa trong những buổi tập.

    Benitez không giỏi thu phục nhân tâm như Ancelotti
    Benitez không giỏi thu phục nhân tâm như Ancelotti

    Mâu thuẫn với Bale

    Bale mới chỉ thi đấu 7 trận từ đầu mùa 2015/16, nên anh và Ronaldo vẫn chưa có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau. Nhưng chắc hẳn không ai quên rằng mùa trước Ronaldo từng bất mãn với Bale, mà đỉnh cao là cử chỉ phẫn nộ sau khi tiền vệ người xứ Wales cố gắng tự mình ghi bàn thay vì chuyền bóng cho đàn anh mang áo số 7.

    Sự có mặt của Bale ngày càng khiến Ronaldo cảm thấy tầm ảnh hưởng của mình giảm sút. Bale khiến Ronaldo không còn là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, và thậm chí còn đe dọa vị thế ngôi sao số một ở Bernabeu của CR7. Chừng đó lý do đủ để khiến Ronaldo cảm thấy không còn muốn đội chung trời với của cựu cầu thủ Tottenham.

    Mâu thuẫn với chủ tịch Perez

    Ronaldo không phải bản hợp đồng do Perez đưa về, cho dù anh đến Bernabeu khi vị chủ tịch này đã lên nắm quyền. Thực chất chính Ramon Calderon mới là người đã liên hệ mua CR7 từ M.U. Trái lại, Bale là cầu thủ con cưng do Perez đem về, với mục tiêu thay thế siêu sao người Bồ về lâu dài.

    Bale là bản hợp đồng do Perez đem về
    Bale là bản hợp đồng do Perez đem về

    Perez không thích những cầu thủ dạng "quyền lực đen" trong phòng thay đồ Real, những cá nhân khoái can thiệp vào lĩnh vực không phải của mình. Ronaldo là một ví dụ điển hình cho mẫu cầu thủ như thế: Với tiếng nói giàu sức nặng bậc nhất ở Bernabeu, CR7 từng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi Real chia tay Angel Di Maria (tới M.U) và Xabi Alonso (sang Bayern Munich).

    Gần đây, Ronaldo cũng rất khó chịu khi không một nhân vật chóp bu nào ở Real có mặt tại buổi lễ ra mắt phim tài liệu về cuộc đời mình diễn ra tại London. Được biết, BLĐ đội bóng Hoàng gia không tham dự buổi lễ này là bởi họ vẫn còn cay cú vụ CR7 dám tổ chức sinh nhật ngay sau thất bại nặng nề 0-4 trước "hàng xóm"Atletico mùa trước. Ronaldo cũng đã có những hành động khiến Perez khó chịu khi công khai thân mật với HLV Laurent Blanc của PSG.

    Ronaldo không còn muốn ganh đua với Messi?

    Ronaldo sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 2 năm sau, đồng nghĩa sự nghiệp đỉnh cao đang dần bị bỏ lại sau lưng. Lúc này, CR7 có lẽ còn khó đuổi kịp thành tích của Neymar chứ đừng nói đến ganh đua với Messi trên tư cách hai cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh suốt nhiều năm qua.

    Ronaldo không còn trẻ trung để ganh đua với Messi
    Ronaldo không còn trẻ trung để ganh đua với Messi

    Những đóng góp của Ronaldo vào lối chơi chung tới lúc này không còn nhiều như trước. Anh từng sở hữu tốc độ và những cú sút xa tuyệt vời, nhưng bây giờ thì anh chỉ quanh quẩn trong khu cấm địa, chờ bóng được nhồi tới chân mình và dứt điểm ghi bàn.

    11 trận đã qua ở La Liga, Ronaldo đạt thành tích ghi 8 bàn, nhưng 5 trong số đó được ghi ở một trận duy nhất – chiến thắng 6-0 trước Espanyol. Ngoại trừ màn trình diễn xuất thần đó, CR7 chỉ có được vỏn vẹn 3 bàn trong 10 trận gần đây.

    Nếu như đúng theo dự báo của Ronaldo, đầu năm tới Messi sẽ có danh hiệu Quả Bóng Vàng thứ 5 so với 3 của đối thủ người Bồ. Sau thời điểm đó, khoảng cách giữa Messi, 28 tuổi và Ronaldo, 30 tuổi sẽ chỉ càng ngày càng xa vời. Có lẽ cách tốt nhất để CR7 thoát ra khỏi cái bóng của Messi là rời Bernabeu.

    Nhưng anh vẫn còn sứ mệnh dang dở ở Madrid

    7 năm qua, Real mới chỉ 1 lần vô địch La Liga, trái lại, Messi đã giúp đội chủ sân Nou Camp 5 lần nâng cao chiếc cúp cao quý đó. Ấy là chuyện tập thể. Còn về cá nhân, CR7 hẳn cũng muốn phá vỡ kỉ lục ghi bàn mọi thời đại của Raul Gonzalez để ghi tên mình vào lịch sử trước khi chia tay Bernabeu.

    VIDEO: Ronaldo - Benitez, khi mâu thuẫn không thể dung hòa

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội