Sau khi thúc thủ tại El Clasico, Luis Enrique sẽ phải cố đưa Barcelona trở lại đường ray chiến thắng. Nhưng nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng khi đối thủ lại chính là Celta Vigo - đội bóng cũ của ông.
Celta Vigo không hề nhớ Enrique. Đấy là một sự thật bởi so với cùng kỳ mùa trước khi Enrique còn cầm quân, Celta đang giành nhiều hơn đến 10 điểm. Họ mới thua có 1 trận từ đầu mùa và không có vẻ gì là run rẩy trước sức ép. Trong 2 chuyến hành quân đến sân Bilbao và Atletico, Celta đều có điểm ra về.
Luis Enrique thời còn làm HLV trưởng của Celta Vigo
Thành công ấy mang đậm dấu ấn của HLV người Argentina - Eduardo Berizzo. Cuộc đối đầu Enrique - Berizzo đêm nay thú vị ở chỗ cả 2 HLV đều đã từng thi đấu cho CLB mà mình cầm quân khi còn là cầu thủ. Nhưng trong 4 năm cùng chơi bóng tại Liga, Enrique của Barca và Berizzo của Celta chỉ chạn trán nhau có 1 lần. Trận ấy diễn ra tại Nou Camp và tỷ số cuối cùng là 1-1. Mới đó là đã 14 năm.
Nếu kết quả ấy mà lặp lại vào đêm nay, Enrique sẽ phải nhận thêm những lời chỉ trích. Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta vừa lên tiếng ủng hộ Enrique khi khẳng định đây là phương án đầu tiên mà ông nghĩ đến để thay cho Gerardo Martino. Nhưng việc Enrique mới gặp 2 trận đấu lớn (trận còn lại là với PSG tại Champions League) đã để thua cả 2 bắt đầu gợi lên những câu hỏi. Tại sao Enrique cầm Celta đánh bại được Real nhưng lại thua khi cầm Barca? Phải chăng Enrique chỉ có thể thành công ở những đội bóng nhỏ?
Luis Enrique khi con dẫn dắt Celta Vigo
Câu chuyện Enrique - Celta - Barca gợi lại chuyện của David Moyes tại M.U mùa trước. Trong khi tên tuổi của Moyes lụi tàn tại Old Trafford thì Everton thậm chí còn chơi hay hơn, tạo ra nhiều cảm xúc hơn thời ông còn tại vị. Tình huống của Enrique tại Barca chưa bi kịch như Moyes, nhưng việc Celta đã có một bước tiến đáng kể so vời cùng kỳ mùa trước là không thể phủ nhận. Họ đã mất nhiều trụ cột dưới thời Enrique như thủ thành Yoel và tiền vệ Rafinha (vừa nhận giải “phát hiện của mùa bóng” trong lễ trao giải của Hiệp hội các giải nhà nghề TBN), nhưng rốt cục lại đang đá hay hơn, tạo cảm giác yên hơn khi ra sân.
Vì lẽ đó, cuộc tái ngộ giữa Enrique và Berizzo, giữa Enrique và các học trò cũ của mình tại Celta lại càng trở nên đáng chờ đợi hơn.