Mặc dù thành tích ghi 4 bàn vào lưới Getafe sau 2 lượt trận Cúp Nhà Vua không phải là tồi, nhưng sau đó những dấu ấn siêu sao người Argentina tạo nên đã dần mờ nhạt. Anh mới chỉ có 1 bàn tại La Liga trong năm 2014, và đó là một quả penalty vô nghĩa trong trận thua Valencia (2-3) trên sân nhà Nou Camp.
Có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ của Messi lúc này đã giảm sút rõ rệt. "Số 10" của Barca được HLV “Tata” Martino bố trí đá trong vai trò tiền đạo cắm, nhưng khi cơ hội đến, anh lại không mấy khi tận dụng tốt. Số bàn thắng của anh cho tới lúc này là 19 trên mọi đấu trường. Riêng ở La Liga, Messi mới ghi được có 9 bàn, kém quá xa so với con số 22 bàn của Cristiano Ronaldo. Thậm chí, ngay cả 2 tiền đạo cánh Alexis Sanchez (13) và Pedro (12) còn ghi bàn tốt hơn La Pulga.
Alexis và Pedro mới là 2 chân sút tốt nhất của Barca chứ không phải Messi
Tuy vậy, bất chấp tất cả những dấu hiệu sa sút đó, bản thân siêu sao xứ Tango vẫn không quá lo lắng. Mới đây, anh đã gửi lời trấn an người hâm mộ: “Quả thực phong độ tôi đang có không được tốt, nhưng hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi”.
Dẫu sao, Messi cũng vẫn giữ được những phẩm chất kỹ thuật đã làm nên “thương hiệu” của anh trong những trận đấu gần đây. Đã có những pha dứt điểm trúng khung gỗ thiếu may mắn, đã có những chấn thương liên miên khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Có thể tin thời gian sẽ giúp anh phục hồi phong độ như xưa. Nhưng quả thực, người hâm mộ Barca lo lắng không thừa, bởi giai đoạn sa sút (dù là tạm thời) của La Pulga lại trùng với thời điểm Neymar chấn thương dài hạn.