Một CLB có… 28 ca nhiễm
Dù đại bản doanh nằm ngay thủ đô Madrid nhưng Fuenlabrada vốn chỉ là một cái tên vô danh trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng trong 1 tuần qua, đội bóng này chiếm trọn ánh đèn sâu khấu khi công bố tới… 28 ca dương tính với virus corona, trong đó có 12 ca mới được công bố hôm qua. Trong 12 ca nhiễm mới có tới 8 thành viên của đội 1.
Theo giới chức địa phương, 4/12 ca nhiễm mới tại CLB Fuenlabrada đang ở Madrid và không có liên hệ gì với đội 1 kể từ ngày 17/7. 8 ca còn lại thực tế từng nhận được kết quả âm tính vào 6 ngày trước và tự nhận đã tự cách ly trong 6 ngày vừa qua nhưng rốt cuộc vẫn dương tính. Hiện tại những cầu thủ Fuenlabrada dương tính với corona đang được cách ly tại đại bản doanh A Coruna.
Trong 28 ca nhiễm ở Fuenlabrada có 1 cầu thủ (giấu tên) đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất tệ, thậm chí đã rơi vào hôn mê. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ đại diện CLB Fuenlabrada thì cầu thủ này hiện đã hồi tỉnh, sức khỏe ổn định, không có bất kỳ biểu hiện gì quá nghiêm trọng.
Diễn biến quá bất ngờ và phức tạp tại Fuenlabrada khiến trận “chung kết” giữa họ và đối thủ Deportivo La Coruna bị hoãn vô thời hạn. Đây là trận đấu cuối cùng thuộc vòng cuối giải hạng 2 Tây Ban Nha, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Fuenlabrada. Nếu Fuenlabrada thắng, họ sẽ giành tấm vé dự vòng play-off thăng hạng La Liga.
Trong khi đó, Deportivo đã bị BTC giải hạng 2 giáng xuống hạng 3 dù chưa thi đấu trận cuối cùng. Kết quả này dựa trên thứ hạng của Deportivo (vị trí thứ 20). Tuy nhiên, quyết định của BTC ngay lập tức đã vấp phải sự chống đối dữ dội. Đại diện Deportivo cho biết, BTC giải đấu đã quá chơi ép họ khi chỉ hoãn trận đấu giữa Deportivo và Fuenlabrada nhưng lại để các trận khác thuộc vòng cuối diễn ra bình thường. Quan điểm của Deportivo là nếu hoãn vì dịch thì phải hoãn tất cả các trận.
La Liga bình thản ngắm hỗn loạn
Deportivo thậm chí đã đâm đơn khiếu nại yêu cầu hủy kết quả vòng cuối. Động thái của Deportivo được các CLB như lche, Rayo Vallecano và Numancia ủng hộ. Những đội bóng này cũng tuyên bố sẽ khiếu nại nội dung giống như Deportivo. Điều này dẫn tới một sự náo loạn ở giải hạng 2. Theo tin từ AP, một số thành viên trong BTC giải hạng 2 Tây Ban Nha thậm chí đã đưa ra ý kiến cho rằng, vụ việc này cần được đưa lên tòa án và chính phán quyết của tòa sẽ quyết định CLB nào phải xuống hạng, CLB nào được quyền dự vòng play-off.
Không chỉ giải hạng 2 náo loạn, Covid-19 còn đồng thời gây ra cả sự hỗn loạn ở giải Tercera (tương đương với hạng 4 Tây Ban Nha), khi trận đấu giữa Portugalete và Sestao cũng bị hoãn vô thời hạn. Trùng hợp rằng đây cũng là một trận đấu quan trọng định đoạt quyền thăng hạng Segunda B.
Chứng kiến sự hỗn độn ở những giải hạng dưới, chắc chắn Real Madrid nói riêng và cả La Liga nói chung đều đang thở phào. Chỉ cần BTC La Liga chậm trễ khoảng 1 tuần trong việc cho phép giải đấu khởi tranh trở lại, chưa chắc gì NHM Real đã được hòa vào niềm vui vô địch của đội nhà. La Liga bắt đầu trở lại thi đấu vào ngày 15/6, sau hơn 3 tháng nghỉ dịch. Ban đầu cho những ý kiến cho rằng giải đấu nên trở lại vào đầu tháng 7 vì sự an toàn của cầu thủ.
Ca nhiễm mới tăng mạnh trở lại ở Tây Ban Nha
Sau một thời gian rất dài duy trì được số ca nhiễm mới luôn dưới ngưỡng 1.000 ca/ngày, Tây Ban Nha lại đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh trở lại. Trong vòng 4 ngày qua, trung bình mỗi ngày xứ Bò tót phải đón nhận trên 2000 ca nhiễm virus mới.
9 - Theo số liệu mới nhất vào cuối ngày hôm qua, Tây Ban Nha có tổng cộng 319.501 người dương tính với virus corona, cao thứ 9 thế giới và cao thứ nhì châu Âu (sau Nga). Quốc gia đang “vô địch” về số ca nhiễm vẫn là Mỹ, với hơn 4,3 triệu người.
XEM THÊM
HLV Emery ký hợp đồng 3 năm với Villarreal, ra mắt đội bóng mới bằng ảnh cũ ở Arsenal
Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?