Thêm vào đó, những chi tiêu của Atletico trong kỳ chuyển nhượng hè này cho thấy chính họ cũng không tin tưởng ở những câu chuyện thần kỳ cứ được viết mãi. Tính tới thời điểm này, nhà ĐKVĐ đã bỏ ra gần 100 triệu euro vào TTCN (nhưng họ có thể bù đắp nhờ vào việc bán đi các ngôi sao lớn Diego Costa, Adrian và Filipe Luis).
Tổng cộng, Atletico, Real Madrid và Barcelona đã chi ra hơn 350 triệu euro để mua cầu thủ mới, gấp nhiều lần so với phần còn lại của La Liga. Đó là chưa kể những tin đồn đang rộ lên về việc Atletico sẽ bổ sung thêm Marco Reus trong tương lai gần. Nếu chữ ký đó thành hiện thực, 3 đội hàng đầu TBN chắc chắn sẽ bỏ ra xấp xỉ 400 triệu euro cho mùa chuyển nhượng.
Tiền đạo Mandzukic đến Atletico để thay cho Diego Costa
Tới đây có lẽ đã kết thúc cuộc tranh luận về giải đấu nào là hấp dẫn hơn, giữa Premier League và La Liga. Giá trị của những sản phẩm mà bạn sử dụng (hoặc xem qua truyền hình) quyết định sản phẩm nào tốt hơn.
Dù bạn thích hay ghét Luis Suarez, anh vẫn là một ngôi sao lớn. Khi tiền đạo người Uruguay quyết định rời Liverpool, điểm đến của anh phải là Barcelona, chính Suarez khăng khăng điều đó, không phải Arsenal, Chelsea hay Manchester City.
Luis Suarez (giữa)
Rồi còn có James Rodriguez. Một tài năng đặc biệt đã thắp sáng World Cup. Uy lực và sự áp đảo của anh là bẩm sinh. Đó là mẫu cầu thủ sinh ra để làm ngôi sao. Rodriguez sẽ cần thêm kinh nghiệm, anh cũng không hoàn toàn thống trị ở Monaco, nhưng cùng với sự trưởng thành và những đồng đội tuyệt vời xung quanh, chúng ta sẽ sớm được thấy một tượng đài nữa ở Bernabeu. Một chữ ký lý tưởng cho Arsenal, Manchester United, Chelsea, Man City, Liverpool, nhưng cũng giống như cách Gareth Bale từ chối Man United mùa hè năm ngoái, James Rodriguez đã lựa chọn Madrid.
Với tất cả sự hấp dẫn mà họ vẫn tự hào, với tất cả tiền bạc từ bản quyền truyền hình, các CĐV và những tỉ phú dầu mỏ, Premier League vẫn không thể thu hút được bất kỳ ai trong 3 tài năng sáng giá nhất của mùa chuyển nhượng, và Reus sẽ là cơ hội cuối cùng của họ.
James Rodriguez (phải)
Tại Barca, nếu Lionel Messi, Neymar và Suarez đều đạt phong độ cao nhất, và nếu Ivan Rakitic mang tới một luồng sinh khí mới như chờ đợi, đội chủ sân Camp Nou sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Cuối cùng là nhà ĐKVĐ, được tăng cường Mario Mandzukic, Antoine Griezmann, Guilherme Siqueira và Jan Oblak, vẫn giữ được cảm giác và sự đe dọa về một đối thủ “ngựa ô” mà bạn không muốn đối mặt vào mỗi tối thứ Bảy.