Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique mỉm cười bước vào tháng 2
MINH KIỆT • 06:44 ngày 07/02/2017
Tháng 2 có thể là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng bởi lịch thi đấu dày đặc khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc. Nhưng với Luis Enrique, tháng 2 lại mang đến nhiều kỷ niệm đẹp.

    Mới thua một trận trong tháng 2

    Trong hai mùa bóng trước, tháng 2 luôn là khoảng thời gian Luis Enrique thu được nhiều kết quả tích cực, tạo ra khoảng cách an toàn với đối thủ bám đuổi tại La Liga, cũng như không gặp khó khăn gì trong việc vượt qua các đối thủ ở vòng 1/8 Champions League.

    Cho đến nay, Luis Enrique chỉ mới thua vỏn vẹn một trận trong tháng 2 ở Barcelona. Trận thua ấy diễn ra trước Malaga (0-1) vào ngày 21/2/2015. Còn lại ông giành tổng cộng 15 chiến thắng trong tháng này và chỉ hòa thêm một trận. Lấy tháng 2/2015 làm ví dụ, ngoài trận thua Malaga nêu trên thì mọi thứ gần như hoàn hảo với thầy trò HLV Enrique. Họ thắng 6 trận trải dài qua 3 mặt trận (La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League), ghi đến 21 bàn, tức bình quân 3,5 bàn/trận, một hiệu suất cực cao.

    Đến tháng 2 năm ngoái, Barca cũng chỉ hòa một trận trước Valencia tại Cúp Nhà Vua (1-1) và toàn thắng 7 trận còn lại, ghi đến 24 bàn, tức bình quân 3,42 bàn/trận. Dường như tháng 2 là khoảng thời gian mà các cầu thủ Barca đều đạt đến điểm rơi phong độ.

    Tháng 2 năm nay, Enrique vẫn đang duy trì được sự hưng phấn ấy. Họ đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua hôm 1/2 trước khi đánh bại Bilbao 3-0 tại vòng 21 La Liga. Bầu không khí trong nội bộ Barca hiện rất tích cực, khi những cầu thủ ngỡ như dự bị kinh niên đang thi đấu cực kỳ hiệu quả.


    Tự tin tăng tốc

    Aleix Vidal đang chơi cực tốt ở cánh phải, một người mà Enrique thừa nhận là mình đã sai lầm khi đánh giá anh. Rafinha rời khỏi trận đấu với cái mũi bị gãy, và anh sẽ phải thi đấu nốt mùa giải này với một chiếc mặt nạ. Chính sự năng nổ của Rafinha đã giúp hàng tiền vệ của Barca sinh động hơn. Và đặc biệt trên tuyến đầu, Paco Alcacer đã có bàn thắng đầu tiên tại La Liga mùa này.

    Cũng ở trận thắng Bilbao, Enrique đã rút Lionel Messi ra nghỉ sớm, một điều mà không một HLV nào trước ông dám làm. Đứng trước những câu hỏi vì sao, Enrique từ chối trả lời. Ông bảo không muốn lời nói của mình bị các phóng viên bóp méo đi cho sai sự thật, ảnh hưởng không tốt đến bầu không khí của đội bóng.

    Có một điều tuyệt vời là bao giờ Enrique cũng bước vào tháng 2 khi Barca đang còn nguyên hy vọng trên mọi đấu trường. Năm thứ ba liên tiếp Barca hướng đến cú ăn ba vào tháng 2. Enrique nói: “Việc còn hiện diện ở mọi mặt trận cho thấy mùa giải đang trôi qua rất tốt. Đấy là điều tuyệt vời bởi Barca luôn hướng đến mục tiêu cao nhất trên mọi đấu trường”.

    Có hai cầu thủ Barca vừa kỷ niệm sinh nhật trong tháng 2. Đấy là Gerard Pique (2/2) và Neymar (5/2). Cả hai đều đang lấy lại phong độ đỉnh cao vào đúng lúc CLB cần họ nhất. Pique đang đau nhẹ ở đùi và sẽ không dự trận đấu với Atletico đêm nay. Nhưng anh sẽ sẵn sàng khi Barca chạm trán Alaves ở La Liga trước khi bước vào hành trình knock-out Champions League với cuộc chạm trán trước PSG.
    Nhìn chung, Enrique có nhiều lý do để lạc quan khi nhìn về tháng 2.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay