Hôm thứ Năm vừa qua, ông Laporta đã được trả lại sự trong sạch sau khi thẩm phán Jose Manuel Martinez Borrego đã bác đơn kiện của phía Barca đối với Laporta và các cựu đồng sự của ông về hành vi để thất thoát ngân sách suốt thời gian 7 năm lãnh đạo CLB.
Ngay sau đó, Laporta thừa nhận đang cân nhắc ra tranh cử chức chủ tịch Barca vào năm 2016: "Tôi không không loại trừ khả năng đó và tin mình sẽ là ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới. Tôi cũng nghĩ rằng họ đã làm những điều không nên làm. Một thế giới mới có thể mở ra từ đó".
Laporta bây giờ có còn phù hợp với vị trí chủ tịch Barca?
Bên cạnh đó, vị luật sư 52 tuổi này cũng cho biết ông chẳng sợ hãi nếu Barca sẽ tiếp tục kháng cáo: "Quyết định kháng cáo nằm trong tay họ nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn. Nếu họ tiếp tục vụ kiện này, Barca sẽ phải tự móc tiền túi ra để trả cho những gì họ muốn".